NắngHạDễThương
New member
Sau 4 ngày mất tích giữa rừng rậm, cụ bà được tìm thấy và kể lại một câu chuyện siêu bí ẩn khiến netizen Thái Lan xôn xao cả tuần nay!
Chuyện là vào lúc 11h30 ngày 2/6 vừa rồi, cụ bà Chan 73 tuổi ở tỉnh Phetchabun, Thái Lan đi hái nấm trong rừng gần làng Ban Talat Mai, huyện Bung Sam Phan như mọi khi. Việc vào rừng hái nấm vốn là hoạt động siêu bình thường của người dân địa phương, nhất là vào mùa mưa khi nấm mọc um tùm. Nhưng mà plot twist là... đến tối cụ vẫn chưa về!
Người nhà hoảng hốt báo ngay cho chính quyền và kêu gọi cả làng ra tìm kiếm.
Ban đầu mọi người nghĩ cụ chỉ lạc đường gần gần thôi, nhưng sau mấy tiếng lần mò trong rừng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Càng tìm càng lo vì khu rừng này địa hình rậm rạp, cây cối um tùm, dễ mất phương hướng vô cùng luôn!
Đến ngày 5/6, chiến dịch tìm kiếm được nâng cấp đủ thứ: cảnh sát, quân đội, đội cứu hộ chuyên nghiệp, cún nghiệp vụ, thậm chí cả flycam nữa! Hơn 100 người được huy động ráo riết tìm kiếm với hy vọng tìm thấy cụ trước khi quá muộn.
Rồi sau gần 4 ngày đầy lo âu, điều kỳ diệu cuối cùng cũng xảy ra! Vào khoảng giữa trưa, đội cứu hộ phát hiện cụ bà đang ngồi bất động giữa rừng, cách chỗ cụ mất tích khoảng 2km. Lúc này cụ đã kiệt sức, mất nước nghiêm trọng nhưng vẫn còn tỉnh táo và may mắn còn sống sót!
Plot twist ở đây là khu vực này trước đó các đội tìm kiếm đã đi qua rồi mà không thấy dấu vết gì cả. Điều này càng khiến vụ việc thêm phần ly kỳ, vì với một cụ già 73 tuổi mà cầm cự được nhiều ngày trong rừng thiếu ăn thiếu uống thế kia thì đúng là phép màu!
Sau khi được đưa ra khỏi rừng, cụ bà kể rằng suốt mấy ngày bị lạc, cụ gần như chẳng có gì ăn ngoài vài quả sung rừng và ít nước mang theo. Cụ thừa nhận không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa nếu không được tìm thấy kịp thời.
Nhưng đây mới chỉ là phần 1 thôi các bạn ơi! Phần đáng sợ nhất chính là lời kể đầu tiên của cụ sau khi được cứu. Theo cụ bà, trong suốt thời gian mắc kẹt giữa rừng, cụ nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt ở bên cạnh mình. Người phụ nữ này không nói gì, chỉ lặng lẽ ở gần cụ suốt những ngày cụ bị lạc!
Chi tiết này nhanh chóng viral trên mạng xã hội Thái Lan, ai cũng rần rần bàn tán. Nhiều người cho rằng đây chỉ là ảo giác của cụ do kiệt sức, thiếu ăn, mất nước và hoảng loạn sau nhiều ngày trong rừng. Nhưng cũng có không ít người tin đây là điều gì đó... siêu tự nhiên, khiến câu chuyện càng thêm creepy!
Dù chưa thể giải thích được chuyện "người phụ nữ lạ" là thật hay ảo giác, nhưng việc cụ bà sống sót sau 4 ngày trong rừng vẫn được coi là một kỳ tích thật sự. Ngay sau đó, cụ được đưa đến Bệnh viện Bung Sam Phan để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ cho biết cụ bị mất nước và suy kiệt do thiếu dinh dưỡng, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.
Vụ việc này cũng là lời cảnh báo đanh thép về những rủi ro khi vào rừng hái nấm, đặc biệt với người lớn tuổi hoặc đi một mình. Mùa mưa thì rừng rậm trơn trượt, tầm nhìn kém, siêu dễ lạc đường luôn á!
Ngoài nguy cơ bị lạc, cơ quan y tế Thái Lan còn khuyến cáo người dân cần cẩn thận khi hái và ăn nấm rừng. Vì nhiều loại nấm độc trông giống hệt nấm ăn được, nhỡ nhận diện sai là ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí tèo luôn!
Ở Thái Lan, những vụ lạc đường khi đi rừng, hái nấm hay leo núi một mình không phải là hiếm. Gần đây cũng có trường hợp nữ du khách mất tích khi leo núi ở khu vực ranh giới Trang và Phatthalung. Những câu chuyện này nhắc nhở rằng đi rừng cần chuẩn bị kỹ lưỡng, tốt nhất đi theo nhóm, báo trước lộ trình cho người thân và mang theo đồ dùng cần thiết để phòng trường hợp khẩn cấp nhé!
May mắn đã mỉm cười với cụ bà 73 tuổi ở Phetchabun lần này, nhưng câu chuyện của cụ vẫn là bài học đắt giá: chỉ một chuyến đi hái nấm quen thuộc cũng có thể biến thành tình huống nguy hiểm nếu chủ quan đấy!
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là vào lúc 11h30 ngày 2/6 vừa rồi, cụ bà Chan 73 tuổi ở tỉnh Phetchabun, Thái Lan đi hái nấm trong rừng gần làng Ban Talat Mai, huyện Bung Sam Phan như mọi khi. Việc vào rừng hái nấm vốn là hoạt động siêu bình thường của người dân địa phương, nhất là vào mùa mưa khi nấm mọc um tùm. Nhưng mà plot twist là... đến tối cụ vẫn chưa về!
Người nhà hoảng hốt báo ngay cho chính quyền và kêu gọi cả làng ra tìm kiếm.
Ban đầu mọi người nghĩ cụ chỉ lạc đường gần gần thôi, nhưng sau mấy tiếng lần mò trong rừng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Càng tìm càng lo vì khu rừng này địa hình rậm rạp, cây cối um tùm, dễ mất phương hướng vô cùng luôn!
Đến ngày 5/6, chiến dịch tìm kiếm được nâng cấp đủ thứ: cảnh sát, quân đội, đội cứu hộ chuyên nghiệp, cún nghiệp vụ, thậm chí cả flycam nữa! Hơn 100 người được huy động ráo riết tìm kiếm với hy vọng tìm thấy cụ trước khi quá muộn.
Rồi sau gần 4 ngày đầy lo âu, điều kỳ diệu cuối cùng cũng xảy ra! Vào khoảng giữa trưa, đội cứu hộ phát hiện cụ bà đang ngồi bất động giữa rừng, cách chỗ cụ mất tích khoảng 2km. Lúc này cụ đã kiệt sức, mất nước nghiêm trọng nhưng vẫn còn tỉnh táo và may mắn còn sống sót!
Plot twist ở đây là khu vực này trước đó các đội tìm kiếm đã đi qua rồi mà không thấy dấu vết gì cả. Điều này càng khiến vụ việc thêm phần ly kỳ, vì với một cụ già 73 tuổi mà cầm cự được nhiều ngày trong rừng thiếu ăn thiếu uống thế kia thì đúng là phép màu!
Sau khi được đưa ra khỏi rừng, cụ bà kể rằng suốt mấy ngày bị lạc, cụ gần như chẳng có gì ăn ngoài vài quả sung rừng và ít nước mang theo. Cụ thừa nhận không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa nếu không được tìm thấy kịp thời.
Nhưng đây mới chỉ là phần 1 thôi các bạn ơi! Phần đáng sợ nhất chính là lời kể đầu tiên của cụ sau khi được cứu. Theo cụ bà, trong suốt thời gian mắc kẹt giữa rừng, cụ nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt ở bên cạnh mình. Người phụ nữ này không nói gì, chỉ lặng lẽ ở gần cụ suốt những ngày cụ bị lạc!
Chi tiết này nhanh chóng viral trên mạng xã hội Thái Lan, ai cũng rần rần bàn tán. Nhiều người cho rằng đây chỉ là ảo giác của cụ do kiệt sức, thiếu ăn, mất nước và hoảng loạn sau nhiều ngày trong rừng. Nhưng cũng có không ít người tin đây là điều gì đó... siêu tự nhiên, khiến câu chuyện càng thêm creepy!
Dù chưa thể giải thích được chuyện "người phụ nữ lạ" là thật hay ảo giác, nhưng việc cụ bà sống sót sau 4 ngày trong rừng vẫn được coi là một kỳ tích thật sự. Ngay sau đó, cụ được đưa đến Bệnh viện Bung Sam Phan để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ cho biết cụ bị mất nước và suy kiệt do thiếu dinh dưỡng, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.
Vụ việc này cũng là lời cảnh báo đanh thép về những rủi ro khi vào rừng hái nấm, đặc biệt với người lớn tuổi hoặc đi một mình. Mùa mưa thì rừng rậm trơn trượt, tầm nhìn kém, siêu dễ lạc đường luôn á!
Ngoài nguy cơ bị lạc, cơ quan y tế Thái Lan còn khuyến cáo người dân cần cẩn thận khi hái và ăn nấm rừng. Vì nhiều loại nấm độc trông giống hệt nấm ăn được, nhỡ nhận diện sai là ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí tèo luôn!
Ở Thái Lan, những vụ lạc đường khi đi rừng, hái nấm hay leo núi một mình không phải là hiếm. Gần đây cũng có trường hợp nữ du khách mất tích khi leo núi ở khu vực ranh giới Trang và Phatthalung. Những câu chuyện này nhắc nhở rằng đi rừng cần chuẩn bị kỹ lưỡng, tốt nhất đi theo nhóm, báo trước lộ trình cho người thân và mang theo đồ dùng cần thiết để phòng trường hợp khẩn cấp nhé!
May mắn đã mỉm cười với cụ bà 73 tuổi ở Phetchabun lần này, nhưng câu chuyện của cụ vẫn là bài học đắt giá: chỉ một chuyến đi hái nấm quen thuộc cũng có thể biến thành tình huống nguy hiểm nếu chủ quan đấy!
Nguồn: kenh14.vn