Cụ bà 72 tuổi đạp xe trên biển 3.352 km phá đảo kỷ lục thế giới, nghe mà choáng váng ‍♀️

2fbca37e4ae0dcf64542.jpg


Cụ bà 72 tuổi vừa flex thành tích khủng khi hoàn thành chặng đường dài 3.352 km đạp xe trên biển trong 43 ngày, nghe mà phải quỳ luôn á!

Lynnea Salvo, 72 tuổi đã chính thức ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness thế giới khi hoàn thành chuyến đi đạp xe đạp trong 43 ngày. Quá xịn luôn!

33e746e653858beb2b9d.jpg


Đạp xe trên cát biển - thử thách level khó nhất

Xuất phát từ San Ysidro, California, cụ Lynnea Salvo đã đạp xe đạp trên những bãi cát dọc theo bãi biển từ bắc đến nam. Hình dung được mức độ khó chưa? Đạp xe trên cát đấy các bạn ơi!

Chuyến đạp xe dọc theo bờ biển Thái Bình Dương không chỉ đơn thuần là phá kỷ lục. Đây là một phần trong dự án lớn hơn của bà để tạo ra hình ảnh dấu hiệu hoà bình qua định vị GPS. Ý nghĩa quá đi mất! ✌️

Cụ Lynnea Salvo chia sẻ: "Tôi không cần phải đi nhanh, tôi duy trì sức khoẻ để hoàn thành mục tiêu. Tôi cũng không bị kiệt sức trong suốt quá trình thực hiện chuyến đi". Bí quyết thành công nằm ở chỗ này nè!

Đạp xe ở bờ biển Thái Bình Dương là thử thách cực khủng đối với bà. Cụ Lynnea Salvo phải vượt qua hơn 30km leo dốc trên đường đi. Có những ngày phải leo dốc nhiều hơn một lần đấy, nhưng đổi lại cụ có cơ hội ngắm cảnh thiên nhiên đỉnh của chóp. ️

Cụ Lynnea Salvo cho biết: "Do tôi đi xe đạp nên tôi có thể dừng lại ở những điểm mà ô tô không thể tới và nhìn ngắm những bức tranh thiên nhiên toàn cảnh đẹp mắt". Đúng là đi chậm mới ngắm được cảnh đẹp nhỉ!

Dự án ý nghĩa tưởng nhớ anh trai

Với dự án ủng hộ hoà bình, cụ Lynnea Salvo muốn dành tặng cho anh trai John Thomas West, người đã qua đời ở tuổi 28 khi máy bay bị rơi ở Lào. Nghe mà xúc động quá!

Cụ Lynnea Salvo hy vọng dấu hiệu hòa bình của mình sẽ giành được kỷ lục về bản GPS lớn nhất vẽ bằng xe đạp cá nhân. Quá tâm huyết luôn á!

Plot twist: Từng sợ xe đạp đến mức không dám đạp

Để có được thành tích như ngày hôm nay, cụ Lynnea Salvo đã trải qua thời gian dài luyện tập và từng đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn liên quan đến việc không dám đặt chân lên xe đạp. Nghe mà sốc!

"Năm 1956, khi tôi 7 tuổi, tôi đang leo lên chắn bùn sau chiếc xe đạp của anh trai mình, hai tay ôm lấy eo anh ấy. Mặt tôi ép vào lưng anh ấy và tầm nhìn của tôi bị che khuất. Tôi bị kẹp chân vào nan hoa xe đạp nên rất đau. Những người hàng xóm cạnh nhà chúng tôi phát hiện ra và giúp tôi quấn mắt cá chân bị bong gân", cụ Lynnea Salvo kể lại. Chấn thương tuổi thơ này đã khiến cụ sợ xe đạp suốt mấy chục năm trời!

Gần 50 năm sau vụ tai nạn thời thơ ấu, cụ Lynnea Salvo mới quay trở lại tập xe đạp vì bị chấn thương ở chân không thể tham gia chạy marathon - bộ môn thể dục yêu thích của cụ. Ai ngờ đây lại là khởi đầu cho một hành trình lập kỷ lục thế giới!

Không phải lần đầu phá kỷ lục đâu nhé!

Trước đó, cụ Lynnea Salvo đã giành được kỷ lục thế giới là người cao tuổi nhất đi khắp nước Mỹ bằng xe đạp vào năm 2016 ở tuổi 67. Năm 2018, cụ tiếp tục giành kỷ lục người già nhất đi khắp Canada bằng xe đạp, đi xuyên quốc gia ở 68 tuổi 340 ngày.

Respect cụ quá! Đúng là tuổi tác chỉ là con số thôi, chứ tinh thần thì vẫn trẻ mãi không già!

244232d9af38491c525b.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top