Cụ bà 72 tuổi có lương hưu 30 triệu/tháng vẫn thấy khổ: Hối hận khi "trót" tin lời con trai, bán đất ở quê để lên thành phố

CherryXanh674

New member
Chuyện của cụ bà này nghe mà thương quá trời! Có tiền nhưng không có hạnh phúc thì cũng toang thôi

Bài viết này là lời chia sẻ của một cụ bà trên Baidu (MXH bên Trung Quốc đó các bạn).

Hết lòng vì con nhưng nhận lại thất vọng

Cụ Lý Văn năm nay 72 tuổi, nghỉ hưu nhận lương 8.500 NDT (tầm gần 30 triệu đồng mỗi tháng luôn). Chồng cụ mất cách đây 5 năm vì bệnh tật, hồi còn sống cũng là giáo viên, cán bộ nhà nước.

f045f86aad038e4c3edf.jpg


Cụ có 2 con: con gái tên Vương Hồng 47 tuổi đang sống ở nơi khác, còn con trai Vương Cường 38 tuổi làm kế toán ở một doanh nghiệp địa phương. Con dâu cụ 40 tuổi, làm giáo viên dạy nhạc cho trường tiểu học.

Cháu trai Vương Long 13 tuổi đang học cấp 2, học giỏi và rất thương bà. Thường thì nếu bà và mẹ nó có mâu thuẫn gì, cháu trai sẽ đứng ra bênh bà trước tiên luôn

Con dâu cụ là dân dạy nhạc nên tính khá lãng mạn và... bay bổng. Chị không mấy khi làm việc nhà hay dạy con, toàn chăm ăn mặc đẹp đẽ, đi hát và chơi piano cả ngày.

Hồi các cháu còn bé, cụ ở nhà con trai để chăm trẻ và làm mọi việc nhà. Sau khi cụ về quê thì con trai phải thay cụ làm hết những việc đó. Nhưng cụ cũng hiểu, nghĩ cho cuộc sống riêng của con cái nên cứ nhắm mắt làm ngơ thôi.

9c831cd6cf053e0203d6.jpg


Những năm sống cùng con trai và con dâu, cụ tất bật từ sáng đến tối không ngơi tay. Nhiều lần con gái về thăm thấy mẹ vất vả quá, khuyên mẹ nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Cụ không thấy mệt, khi nhìn thấy con cháu sum vầy bên nhau. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi chồng cụ ở quê đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim

Ngày chồng mất, cụ đau buồn và chán nản lắm, ngồi một mình trong căn nhà trống mà xót xa. Con gái muốn đón mẹ về chăm sóc nhưng sợ làm phiền cuộc sống các con nên cụ từ chối.

Cuối đời hối hận vì tin lời đường mật của con trai

Nửa năm sau khi chồng mất, cuộc sống cụ mới dần ổn trở lại. Bất ngờ lúc này, con trai và con dâu gọi điện về rủ bán nhà lên phố sống cùng gia đình con.

Con trai hết lời khuyên cụ bán nhà ở quê lấy tiền mua căn đối diện nhà con, nói là để tiện sau này chăm sóc mẹ khi đau ốm.

Cụ thấy khó xử quá nên nhờ con gái tư vấn. Con gái nói thẳng: "Mẹ đừng bán nhà ở quê, lên ở gần 2 đứa kia chả khác nào làm bảo mẫu cho vợ chồng nó"

Dù biết lời con gái đúng nhưng cụ không biết từ chối sao. Trong lúc đang do dự thì vợ chồng con trai lại gọi giục, nói bán nhà càng sớm càng được giá.

Cụ cô đơn quá, nghe họ nói sẽ có người chăm sóc hàng ngày, bầu bạn chia sẻ nên đã... động lòng, đồng ý bán nhà. Sau đó cụ mua ngôi nhà đối diện con trai và chuyển lên ở luôn.

66fce0f104b9995b3323.jpg


Nhưng chỉ sau vài tháng sống ở đây, cụ thấy hối hận vô cùng! Hối hận khi không nghe lời con gái từ đầu

Sống tại đây cụ không khác gì bảo mẫu full-time cho con trai và con dâu. Chúng không quan tâm cảm xúc của mẹ, chưa bao giờ hỏi han hay chăm sóc mẹ có mệt không, chỉ nhờ vả hết việc này đến việc khác.

Đáng buồn hơn là cụ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của vợ chồng con: họ bảo khi nào mẹ yếu, không làm được việc sẽ đưa vào viện dưỡng lão chứ không có thời gian chăm sóc

Cụ cảm thấy sốc, hụt hẫng và đau khổ vô cùng. Giờ đây dù có lương hưu cao nhưng cụ vẫn thấy khổ sở, sống không vui vẻ mà chỉ như con chong chóng xoay cả ngày...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top