GaMimi3011
New member
Lúc đầu, cụ bà khẳng định đây là tiền chuyển cho con rể. Nhưng chi tiết này đã làm dấy lên nghi ngờ từ nhân viên ngân hàng
Một vụ việc drama không tưởng đã xảy ra tại một ngân hàng ở quận Triều Dương, Bắc Kinh khi cụ bà 70 tuổi họ Vương xuất hiện với vẻ mặt lo lắng và yêu cầu chuyển một khoản tiền khủng 80.000 NDT (tầm 281 triệu đồng luôn nha).
Bà Vương nói là muốn chuyển tiền cho con rể. Nhưng nét lo âu trên mặt và việc bà không thể nói chính xác tên người nhận tiền đã khiến mọi thứ nghe rất sus Hơn nữa, thông tin chủ tài khoản bà đưa ra lại là của một người chỉ mới... 20 tuổi, càng làm tăng thêm độ nghi vấn.
Nhưng bà Vương vẫn nhất quyết đòi chuyển số tiền này. Lúc này, nhân viên ngân hàng yêu cầu xác nhận thông tin từ người thân của bà. Thấy không ổn, nhân viên ngân hàng quyết định từ chối giao dịch và báo cảnh sát luôn.
Một cuộc điều tra nhanh chóng được triển khai và tiết lộ sự thật không ngờ: mục đích thực sự của bà là chuyển tiền cho cháu trai đang ở Nhật Bản. Hoá ra bà Vương nhận được cuộc gọi từ ai đó tự xưng là cháu trai, nói cháu đang gặp rắc rối pháp lý khẩn cấp và cần tiền gấp. Hơn nữa còn dặn bà không được kể với ai vì mẹ bà (tức con gái của bà Vương) đang khó khăn về tài chính
Dù đã từng nghe về những vụ lừa đảo qua điện thoại, bà Vương vẫn bị thuyết phục bởi giọng nói quen thuộc và thông tin chi tiết mà kẻ gian cung cấp. Tuy nhiên, khi cảnh sát và nhân viên ngân hàng đến tận nhà bà để hỏi thăm, mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ.
Một cuộc gọi đến cho "cháu trai" được thực hiện ngay tại nhà bà Vương, nhưng khi phát hiện người nghe không phải phụ nữ, đối phương nhanh chóng cúp máy. Động thái này càng khiến cảnh sát có cơ sở khẳng định bà Vương đã bị đối tượng giả làm người quen lừa đảo
Cảnh sát sau đó tiếp tục gọi điện cho con gái bà Vương để điều tra. Con gái bà cho biết vừa liên lạc với con trai, hiện anh đang trên máy bay từ Nhật Bản về thăm nhà. Như vậy chắc chắn cháu trai bà Vương không vi phạm pháp luật rồi vì nếu không sẽ không thể xuất cảnh được. Mãi đến lúc này, cụ bà 70 tuổi mới vỡ lẽ, bà Vương đã cảm ơn rối rít những cảnh sát và nhân viên ngân hàng đã giúp mình thoát khỏi bị lừa bởi thủ đoạn tinh vi này
Sự việc này là một lời cảnh tỉnh cho mọi người về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Những kẻ lừa đảo không ngần ngại thu thập thông tin cá nhân và sử dụng công nghệ như giọng nói AI để mạo danh người thân, tạo ra những tình huống gây căng thẳng và thuyết phục nạn nhân chuyển tiền.
Nguồn: kenh14.vn
Một vụ việc drama không tưởng đã xảy ra tại một ngân hàng ở quận Triều Dương, Bắc Kinh khi cụ bà 70 tuổi họ Vương xuất hiện với vẻ mặt lo lắng và yêu cầu chuyển một khoản tiền khủng 80.000 NDT (tầm 281 triệu đồng luôn nha).
Bà Vương nói là muốn chuyển tiền cho con rể. Nhưng nét lo âu trên mặt và việc bà không thể nói chính xác tên người nhận tiền đã khiến mọi thứ nghe rất sus Hơn nữa, thông tin chủ tài khoản bà đưa ra lại là của một người chỉ mới... 20 tuổi, càng làm tăng thêm độ nghi vấn.
Nhưng bà Vương vẫn nhất quyết đòi chuyển số tiền này. Lúc này, nhân viên ngân hàng yêu cầu xác nhận thông tin từ người thân của bà. Thấy không ổn, nhân viên ngân hàng quyết định từ chối giao dịch và báo cảnh sát luôn.
Một cuộc điều tra nhanh chóng được triển khai và tiết lộ sự thật không ngờ: mục đích thực sự của bà là chuyển tiền cho cháu trai đang ở Nhật Bản. Hoá ra bà Vương nhận được cuộc gọi từ ai đó tự xưng là cháu trai, nói cháu đang gặp rắc rối pháp lý khẩn cấp và cần tiền gấp. Hơn nữa còn dặn bà không được kể với ai vì mẹ bà (tức con gái của bà Vương) đang khó khăn về tài chính
Dù đã từng nghe về những vụ lừa đảo qua điện thoại, bà Vương vẫn bị thuyết phục bởi giọng nói quen thuộc và thông tin chi tiết mà kẻ gian cung cấp. Tuy nhiên, khi cảnh sát và nhân viên ngân hàng đến tận nhà bà để hỏi thăm, mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ.
Một cuộc gọi đến cho "cháu trai" được thực hiện ngay tại nhà bà Vương, nhưng khi phát hiện người nghe không phải phụ nữ, đối phương nhanh chóng cúp máy. Động thái này càng khiến cảnh sát có cơ sở khẳng định bà Vương đã bị đối tượng giả làm người quen lừa đảo
Cảnh sát sau đó tiếp tục gọi điện cho con gái bà Vương để điều tra. Con gái bà cho biết vừa liên lạc với con trai, hiện anh đang trên máy bay từ Nhật Bản về thăm nhà. Như vậy chắc chắn cháu trai bà Vương không vi phạm pháp luật rồi vì nếu không sẽ không thể xuất cảnh được. Mãi đến lúc này, cụ bà 70 tuổi mới vỡ lẽ, bà Vương đã cảm ơn rối rít những cảnh sát và nhân viên ngân hàng đã giúp mình thoát khỏi bị lừa bởi thủ đoạn tinh vi này
Sự việc này là một lời cảnh tỉnh cho mọi người về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Những kẻ lừa đảo không ngần ngại thu thập thông tin cá nhân và sử dụng công nghệ như giọng nói AI để mạo danh người thân, tạo ra những tình huống gây căng thẳng và thuyết phục nạn nhân chuyển tiền.
Nguồn: kenh14.vn