Sự việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 18h48 phút ngày 5/5 tại Quảng Ninh đã khiến cả vùng choáng váng. Bà Hoàng Thị Hấn, 69 tuổi, bị sát hại ngay tại nhà riêng theo cách cực kỳ tàn nhẫn
Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện bà Hấn bị đâm, chém nhiều nhát vào mặt, đầu. Vết thương hiểm nhất là vết cắt làm đứt cuống họng dẫn đến việc nạn nhân tử vong tại chỗ.
Chị Lan, con dâu bà Hấn, kể lại giây phút kinh hoàng: "Khi vào nhà thấy mẹ tôi nằm gục giữa nhà, máu lênh láng tôi chỉ biết hô lớn bà con hàng xóm chạy sang giúp đỡ nhưng mẹ tôi đã tắt thở."
"Thấy tôi truy hô, anh Hoàng ở gần nhà chạy sang còn thấy một bóng người đi từ trong nhà ra, anh đuổi theo nhưng đối tượng chạy thoát ném chiếc đèn pin về phía anh" - chị Lan nói thêm.
Plot twist là gia đình nghi đây có thể là vụ giết người cướp của, bởi khi chị Lan vào nhà thì cánh cửa tủ đã bị cậy tung rồi. Nhiều khả năng tên tội phạm chưa kịp lấy được gì thì bị phát hiện
Nguồn: soha.vn