Cụ bà 68 tuổi sống cuộc đời khiến cả làng ghen tị nhờ 3 nguyên tắc 'KHÔNG': Từ chối chăm cháu dù giá nào

BomNana6372

New member
Cuộc đời mà giống như một cuộc marathon dài, đủ thứ thử thách cứ ập đến bất ngờ vậy. Mỗi giai đoạn lại có một trọng trách riêng, cứ thế mà lao vào làm việc, rồi quên béng mất việc dành thời gian cho bản thân luôn

Bà Lưu (68 tuổi, Nam Ninh, Trung Quốc) từng là một bà mẹ cực kỳ hy sinh vì con cái. Nhưng sau khi nghỉ hưu, bà đã có những quyết định "đi ngược đám đông" khiến ai cũng há hốc mồm. Và chính những quyết định này lại mang đến cho bà những ngày tháng thảnh thơi cực phẩm ở tuổi xế chiều, khiến cả làng phải ghen tị không hết

**Nguyên tắc số 1: KHÔNG chăm cháu full-time**

Khác hẳn với các cụ khác xung quanh, bà Lưu kiên quyết từ chối yêu cầu của con trai và con dâu về việc chăm sóc cháu. Lý do? Bà cho biết từng có thời gian đến ở cùng các con và phải chịu áp lực vô cùng lớn. Chưa kể, nếp sống sinh hoạt, quan điểm nuôi con và cách chăm em bé khác nhau hoàn toàn. Bà không muốn gia đình có những drama không đáng có từ những chuyện nhỏ nhặt đó.

a83433e317720914bd39.jpg


Tuy nhiên, bà cũng không phải là người "khô máu" đâu nhé! "Tôi nói rõ với các con rằng chỉ hỗ trợ trông cháu khi chúng có việc đột xuất không xoay xở kịp. Hoặc vào cuối tuần các con vẫn phải đi làm thì có thể mang cháu qua nhà tôi", bà Lưu chia sẻ. Ranh giới rõ ràng, không ai khó chịu

**Nguyên tắc số 2: KHÔNG bán nhà để mua chung**

Ngoài việc từ chối chăm cháu, cụ bà 68 tuổi còn nói KHÔNG với yêu cầu góp tiền mua nhà cho con trai hay bán nhà của mình để dọn đến ở chung. Bà có lương hưu mỗi tháng khoảng 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng) và còn 100.000 NDT (hơn 340 triệu đồng) tiền tiết kiệm để phòng khi có chuyện không hay.

Sau khi con trai và con dâu cưới nhau nhưng vẫn phải thuê nhà, các con đã rủ mẹ bán căn nhà hiện tại để dồn tiền mua chung một căn mới. Nhưng bà Lưu nhất quyết từ chối luôn. "Sớm hay muộn thì căn nhà cũng thuộc về các con thôi. Nhưng hiện giờ, tôi vẫn muốn sống trong căn nhà này. Vì tôi hiểu tuổi già cần sự tự do, thoải mái", bà nói.

Dù con cái có thuyết phục đến mấy, căn nhà vẫn không được bán. Bà chỉ cho các con 40.000 NDT - số tiền đền bù vừa nhận được để hỗ trợ một phần việc mua nhà. Sau đó, bà vẫn chill một mình trong căn nhà của mình

**Nguyên tắc số 3: KHÔNG vào viện dưỡng lão**

Khi bị đau đầu hay cảm thấy không khỏe, bà sẽ gọi điện báo con trai và chủ động hẹn bác sĩ đến nhà luôn. Ngoài những trận ốm vặt vãnh, bà dường như không gặp vấn đề lớn nào trong cuộc sống cả.

Gần đây, bà dần yếu hơn. Các con đề xuất đưa bà vào viện dưỡng lão cho tiện chăm sóc. Thế nhưng, bà lại kiên quyết từ chối lần nữa. Bà chọn cách thuê người giúp việc để có thể sống thoải mái trong căn nhà của mình. Chi phí thuê giúp việc là 3.000 NDT/tháng, đồng thời con trai và con gái mỗi người hỗ trợ thêm 1.000 NDT để đảm bảo chi phí sinh hoạt cho mẹ.

Chỉ sau vài tháng, cô Vương - người giúp việc đã trở thành bestie của bà luôn Đôi khi 2 người cùng nhau đan móc, vẽ tranh hay làm vườn. Những ngày tháng đầy màu sắc này không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống của bà mà còn giúp tăng niềm vui lên gấp bội.

e8982a1086cd9497acb7.jpg


Chia sẻ về cuộc sống của mình, bà Lưu khiến nhiều người trong làng phải ghen tị không hết. Dù đời sống không xa hoa phú quý nhưng những lựa chọn sáng suốt đã giúp bà có một cuộc sống thoải mái và viên mãn ở những năm cuối đời.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top