BanhKitty2647
New member
Dù chẳng có ai support, cặp đôi U70 đến từ Trung Quốc vẫn sống ổn áp, an nhiên tự tại lúc về già cực đỉnh luôn nha!
Chuyện lên plan chi tiêu, tiết kiệm là việc siêu quan trọng mà ai cũng phải quan tâm khi về hưu đó. Lúc này sức khỏe yếu dần, chúng ta khó có mức thu nhập như mong muốn được nữa. Thêm nữa là nhiều người còn bị ốm đau liên miên, tốn tiền của muốn xỉu luôn á
Thế mà dù đã bước sang tuổi U70, U80 nhưng vợ chồng bà Trần Mai vẫn sống happy, đủ đầy lắm. Dưới đây là những chia sẻ của cụ bà này về cách chi tiêu của 2 vợ chồng từ khi nghỉ hưu nha!
Không dựa vào con cái dù không có lương hưu
Năm nay tôi 65 tuổi, chồng tôi hơn 10 tuổi. Chúng tôi sống ở vùng quê yên bình, từng trải qua nhiều thăng trầm trong đời. Sinh ra và lớn lên trong gia đình bình thường, lại đông anh chị em, tôi trải qua nhiều vất vả lắm. Bởi vậy sau khi cưới nhau, vợ chồng tôi cố gắng hết mình trong công việc để các con có cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy hơn.
Vợ chồng tôi sinh được 3 đứa con, giờ đều đã lập gia đình hết rồi. Các con được học tập và làm việc trên thành phố nên thu nhập cũng khá ổn định. Chúng tôi mừng lắm vì điều đó!
Tuy nhiên vì khoảng cách địa lý và công việc bận rộn, các con ít về quê thăm tôi lắm. Chủ yếu vào dịp lễ tết, chúng tôi mới được gặp các con cháu, có dịp sum họp. Nhiều người họ hàng khuyên vợ chồng tôi lên thành phố sống cùng các con nhưng chúng tôi quyết định ở lại quê. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho các con, cũng không quen với nhịp sống ở thành phố nữa.
Vì không có lương hưu, tôi và chồng quyết định vẫn đi làm để kiếm thêm thu nhập lúc về hưu. Vì sức khỏe còn cho phép, chúng tôi nhận thêm việc ở nhà hàng, xí nghiệp. Thu nhập của cả 2 là 7.000 NDT/tháng (tương đương 24 triệu đồng). Chúng tôi không muốn phiền con cái, cũng không sống dựa vào anh em, họ hàng. Bởi vậy đây là số tiền tôi tiết kiệm để phòng khi đau ốm, bệnh tật hay có việc gấp xảy ra.
Với cách tính toán này, 2 vợ chồng tôi vẫn sống yên ổn sau nhiều năm nghỉ hưu. Những người hàng xóm xung quanh và họ hàng đều khen chúng tôi có plan rõ ràng nên giờ mới có cuộc sống ổn định thế này. Tôi nghĩ rằng ở độ tuổi nào chúng ta cũng nên lao động nếu sức khỏe còn cho phép. Nhờ dựa vào sức lực của chính mình, chúng tôi không phải lo lắng cuộc sống túng thiếu hay khổ sở gì cả. Đây chính là thứ đáng giá nhất giúp tôi có cuộc sống an yên khi về già đó!
"Món quà" bất ngờ ập tới
Từ ngày nghỉ hưu, chúng tôi vẫn chăm chỉ đi làm, kiếm tiền đồng thời chăm sóc sức khỏe bản thân. Cuộc sống của 2 vợ chồng vẫn ổn định và đủ đầy. Thế mà năm ngoái, chúng tôi bất ngờ nhận được 1 tin vui và không giấu được sự phấn khởi luôn á! Vùng quê của tôi ngày càng phát triển, bởi vậy nhà tôi nằm trong khu vực quy hoạch và được đền bù 1 khoản. Sau khi làm xong các thủ tục pháp lý, chúng tôi nhận về 600.000 NDT (2 tỷ đồng) và chuyển tới thị trấn sinh sống. Trừ chi phí mua nhà mới, vợ chồng tôi vẫn còn 1 khoản tiền thừa để dưỡng già. Chúng tôi cũng chưa phải tiêu tới số tiền tiết kiệm sau nhiều năm làm việc vất vả nên cuộc sống càng ổn định hơn nữa!
May mắn đến bất ngờ khiến 2 vợ chồng vui sướng muốn bay luôn đó Nhìn lại những năm tháng làm việc vất vả, chúng tôi luôn tự hào vì bản thân chưa bao giờ lười nhác, luôn cố gắng để không phụ thuộc vào ai cả.
Nguồn: kenh14.vn