Ơ hay hay, cụ bà này xử lý tình huống kiểu gì mà ai cũng phải thán phục vậy? Câu chuyện về bà He (64 tuổi) đang gây sốt mạng xã hội vì màn "phản dame" cực gắt với rắn độc đây!
Sáng ngày 10/6, bà He ở thị trấn Wolong, huyện Zitong, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đang hái rau trong vườn như mọi khi thì bất ngờ cảm thấy có thứ gì đó "chọt" vào tay phải. Phản xạ cực nhanh, bà hất ngay cái thứ đó ra và phát hiện đó là một con rắn luôn!
Nhưng plot twist ở đây là bà không hề hoảng loạn hay la hét, mà ngay lập tức nhặt một cục bùn và... "xử đẹp" con rắn luôn! Rồi còn lo lắng rằng huyện có thể không có thuốc giải độc, nên bà tự sơ cứu sơ sơ tại nhà trước. Sau đó nhờ cháu trai lái xe đưa đến Bệnh viện Trung ương Miên Dương, và điểm cộng nữa là bà còn mang theo cả con rắn để bác sĩ dễ nhận diện! Đỉnh chưa nè?
Hơn 1 giờ sau, bà He đến khoa cấp cứu. Ekip y tế lập tức check kỹ càng vết thương. Các bác sĩ thấy trên ngón tay bà có những vết răng rắn cắn đặc trưng, kèm theo triệu chứng sưng khá đáng lo. Dựa vào mẫu rắn mà bà mang theo, cộng với công nghệ AI nhận dạng xịn xò, các bác sĩ xác định đây chính là rắn lục đuôi ngắn - một loài rắn độc khá phổ biến ở vùng Miên Dương.
May mắn là bệnh viện luôn dự trữ thuốc giải độc cho loại rắn này quanh năm nên việc điều trị diễn ra rất suôn sẻ. Bệnh viện đã set up ngay phác đồ điều trị cho cụ bà, từ thuốc chống dị ứng, chống nhiễm trùng, đến cả thuốc uống và thuốc bôi chuyên trị rắn cắn. Team y tế cũng theo dõi sát sao tình trạng vết thương và chuẩn bị đủ mọi phương án dự phòng như dẫn lưu và giảm áp vết thương. Kết quả là quá trình điều trị diễn ra cực kỳ hiệu quả!
Còn về chuyện có nên mang rắn đến bệnh viện hay không thì các bác sĩ giải thích rằng: nếu đảm bảo an toàn cho cả bạn và nhân viên y tế, việc mang theo xác rắn sẽ giúp bác sĩ nhận diện nhanh hơn, chọn đúng thuốc giải độc và tiết kiệm thời gian chẩn đoán. Tuy nhiên, đừng liều mạng đuổi bắt hay đánh rắn sống nhé, vì rất dễ bị cắn thêm lần nữa!
Nếu không thể bắt được rắn, thì chụp ảnh lại hình dạng, đầu và các dấu hiệu trên thân rắn bằng điện thoại cũng được nha, cũng giúp ích cho bác sĩ chẩn đoán đấy!
Hiện tại, các chỉ số sinh tồn của bà He đã ổn định rồi, bà đang nằm viện để theo dõi và điều trị thêm theo chỉ định của bác sĩ.
Các bác sĩ cũng nhắc nhở mọi người là mùa hè này là "prime time" của lũ rắn đó nha. Chúng hay xuất hiện ở vườn rau, đám cỏ, bờ ruộng và quanh các nhà cũ. Nên mọi người phải cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa khi ra ngoài làm việc hay đi chơi!
Nếu không may bị rắn cắn thì nhớ:
- Giữ bình tĩnh, đừng hoảng loạn
- Đến bệnh viện có thuốc giải độc càng sớm càng tốt
- ĐỪNG chạy vì sẽ làm nọc độc lan nhanh hơn
- ĐỪNG tự hút nọc độc, băng chặt vết thương hay chườm đá kiểu tự nhiên nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Sáng ngày 10/6, bà He ở thị trấn Wolong, huyện Zitong, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đang hái rau trong vườn như mọi khi thì bất ngờ cảm thấy có thứ gì đó "chọt" vào tay phải. Phản xạ cực nhanh, bà hất ngay cái thứ đó ra và phát hiện đó là một con rắn luôn!
Nhưng plot twist ở đây là bà không hề hoảng loạn hay la hét, mà ngay lập tức nhặt một cục bùn và... "xử đẹp" con rắn luôn! Rồi còn lo lắng rằng huyện có thể không có thuốc giải độc, nên bà tự sơ cứu sơ sơ tại nhà trước. Sau đó nhờ cháu trai lái xe đưa đến Bệnh viện Trung ương Miên Dương, và điểm cộng nữa là bà còn mang theo cả con rắn để bác sĩ dễ nhận diện! Đỉnh chưa nè?
Hơn 1 giờ sau, bà He đến khoa cấp cứu. Ekip y tế lập tức check kỹ càng vết thương. Các bác sĩ thấy trên ngón tay bà có những vết răng rắn cắn đặc trưng, kèm theo triệu chứng sưng khá đáng lo. Dựa vào mẫu rắn mà bà mang theo, cộng với công nghệ AI nhận dạng xịn xò, các bác sĩ xác định đây chính là rắn lục đuôi ngắn - một loài rắn độc khá phổ biến ở vùng Miên Dương.
May mắn là bệnh viện luôn dự trữ thuốc giải độc cho loại rắn này quanh năm nên việc điều trị diễn ra rất suôn sẻ. Bệnh viện đã set up ngay phác đồ điều trị cho cụ bà, từ thuốc chống dị ứng, chống nhiễm trùng, đến cả thuốc uống và thuốc bôi chuyên trị rắn cắn. Team y tế cũng theo dõi sát sao tình trạng vết thương và chuẩn bị đủ mọi phương án dự phòng như dẫn lưu và giảm áp vết thương. Kết quả là quá trình điều trị diễn ra cực kỳ hiệu quả!
Còn về chuyện có nên mang rắn đến bệnh viện hay không thì các bác sĩ giải thích rằng: nếu đảm bảo an toàn cho cả bạn và nhân viên y tế, việc mang theo xác rắn sẽ giúp bác sĩ nhận diện nhanh hơn, chọn đúng thuốc giải độc và tiết kiệm thời gian chẩn đoán. Tuy nhiên, đừng liều mạng đuổi bắt hay đánh rắn sống nhé, vì rất dễ bị cắn thêm lần nữa!
Nếu không thể bắt được rắn, thì chụp ảnh lại hình dạng, đầu và các dấu hiệu trên thân rắn bằng điện thoại cũng được nha, cũng giúp ích cho bác sĩ chẩn đoán đấy!
Hiện tại, các chỉ số sinh tồn của bà He đã ổn định rồi, bà đang nằm viện để theo dõi và điều trị thêm theo chỉ định của bác sĩ.
Các bác sĩ cũng nhắc nhở mọi người là mùa hè này là "prime time" của lũ rắn đó nha. Chúng hay xuất hiện ở vườn rau, đám cỏ, bờ ruộng và quanh các nhà cũ. Nên mọi người phải cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa khi ra ngoài làm việc hay đi chơi!
Nếu không may bị rắn cắn thì nhớ:
- Giữ bình tĩnh, đừng hoảng loạn
- Đến bệnh viện có thuốc giải độc càng sớm càng tốt
- ĐỪNG chạy vì sẽ làm nọc độc lan nhanh hơn
- ĐỪNG tự hút nọc độc, băng chặt vết thương hay chườm đá kiểu tự nhiên nhé!
Nguồn: kenh14.vn