Cụ bà 60 tuổi tích trữ 27 tấn rác ngập nhà 10 năm, chỉ vì trầm cảm mà xấu hổ không dám nhờ ai giúp đỡ

HuouSaigon6396

New member
d51afa5610c7e407ec21.jpg


Suốt 20 năm qua, cụ bà phải sống chung với đống rác và quá xấu hổ để kêu ai đến giúp. Tưởng tượng không nổi luôn á!

Một cụ bà 60 tuổi sống một mình ở thành phố York (Anh) vừa được "giải cứu" ra khỏi chính căn nhà của mình. Lý do thì trời ơi đất hỡi - cụ không còn khả năng tự chăm sóc bản thân, và nhà cửa thì ngập trong rác thải tích góp suốt 10 năm trời luôn!

"Ngọn núi" rác cao ngút trời tích tụ trong nhà thực sự nguy hiểm vãi. Rác nhiều đến nỗi chặn hết cả lối đi, khiến chủ nhà không thể vào... nhà vệ sinh được á! Từ phòng ngủ đến hành lang và cả nhà bếp đều ngập tràn rác. Theo Daily Mail, cụ bà đã sống như vậy và từ chối cho người khác vào nhà hơn 2 thập kỷ luôn.

4d64c59e90bde26ce58b.jpg


Một phần lý do cụ ngại cho người khác vào là vì phải dùng tã lót và nó bị vứt chất đống ngay cạnh chỗ ngủ. Thương quá đi!

"Điều này thực sự tệ nhưng khi trong cơn trầm cảm thì tôi không thể nhận ra nó. Giờ đây tôi mới nhận ra nó tệ như thế nào. Tôi phải nằm ngủ trên đống rác và nó cao tới trần nhà. Quá xấu hổ nên tôi không cho bất cứ ai vào nhà, kể cả như thế thì họ chắc cũng không thể vào vì rác đã chặn hết cả lối đi." - cụ bà Sylvie chia sẻ. Theo như cụ kể, đống rác thải tích tụ đã đẩy sức khỏe của bà càng ngày càng xuống dốc.

Hơn nữa, do đống rác cao như núi, cụ bà cũng không thể đến gần tủ lạnh hay tủ đông để lấy đồ ăn. Hai người hàng xóm là Craig và Sarah sau khi để ý bà cụ sống một mình mà ít khi đổ rác đã qua thăm hỏi. Bà Sylvie nhân tiện cũng chia sẻ cho họ biết tình trạng của mình.

6ce3798421872a280d26.jpg


a52b8a59abab42cfe189.jpg


Núi rác khổng lồ khiến bà cụ không thể tới gần tủ lạnh để lấy đồ ăn. Nghĩ mà thương!

Hai người bước vào nhà và shocked nặng trước đống rác mà cụ bà tích trữ. Ngay lập tức, họ nhấc máy gọi cho Michaela Shaw - một tình nguyện viên của nhóm Community Bees. Cùng với Pauline - một tình nguyện viên khác và 3 người hàng xóm nữa, Michaela đã bắt tay vào cuộc "giải cứu" cụ bà cô độc, tiến hành dọn dẹp 27 tấn rác được tích tụ trong nhiều năm trời.

Với 1 căn nhà đầy rác như vậy, chỉ cần nói thôi thì ai cũng tưởng tượng ra khung cảnh bên trong rồi. Chắc chắn, điều đầu tiên đập vào mắt sẽ là rác thải, rất nhiều rác cùng ruồi nhặng bay vo ve. Chưa kể, các tấm ván gỗ trong nhà cũng bị hủy hoại nghiêm trọng. Đội ngũ dọn dẹp đã mất tới 3 chuyến xe vận chuyển cỡ lớn để chở hết rác ra ngoài luôn!

fe3f58ae9b81e0e1e1ec.jpg


Nhóm tình nguyện đã đến giúp cụ bà dọn dẹp đống rác khổng lồ trong nhà. Respect!

Sau cuộc đại tu khổng lồ, căn nhà của bà Sylvie đã được trả lại sự sạch sẽ như ban đầu. Khỏi phải nói, bà cụ liên tục cảm ơn Michaela cùng những người đã giúp đỡ mình. "Họ đã không phán xét tôi, tận tình đến giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi phải cảm ơn họ rất nhiều." - bà Sylvie nói.

Trong khi đó, nhóm Community Bees nói rằng họ rất tự hào vì được giúp đỡ bà Sylvie. Michaela cho biết: "Thật vui khi được gặp bà Sylvie. Cuộc sống của bà ấy đang thay đổi rất nhiều và theo chiều hướng tốt hơn."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top