Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân vừa qua đời vì tuổi cao sức yếu. Nghe tin buồn, cháu nội vội vàng lên xe khách về chịu tang nhưng không ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng dẫn đến tử vong, thương tâm quá mức
Chiều 14/6, ông Trần Như Ý - Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) xác nhận, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân đã qua đời lúc 19h30 ngày 13/6 tại nhà riêng vì tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 112 tuổi.
Mẹ Tân có 4 người con trai, trong đó 2 người đi bộ đội và hy sinh trên chiến trường. Vào ngày 29/9/2020, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tất Tân được cất bốc từ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh về quê nhà, tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương.
Ngoài liệt sĩ Nguyễn Tất Tân, mẹ còn có người con thứ 3 là liệt sĩ Nguyễn Tất Văn, chiến đấu và hy sinh tại chiến trường Quảng Trị nhưng chưa tìm được hài cốt. Mẹ Tân được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng vào năm 2012.
Đặc biệt, sau khi biết tin bà nội mất, em Nguyễn Tất Ngà (sinh năm 2002) - hiện là sinh viên năm 2 ở Hà Nội - đã vội vàng lên xe khách BKS 37B-028.06 để về chịu tang.
Tuy nhiên, khi xe khách chạy từ Hà Nội vào Nghệ An, đến nút giao quốc lộ 1A (thuộc phường Nam Thành, TP Ninh Bình) thì bất ngờ đâm vào xe máy 35H3-9850 rồi lật nghiêng trên đường.
Vụ tai nạn làm 3 người trên xe khách và 1 người đi xe máy tử vong, 5 người khác bị thương phải đi cấp cứu. Hiện người thân đã ra Ninh Bình làm thủ tục nhận thi thể em Ngà
Lãnh đạo UBND xã Tân Sơn cho biết thêm: "Ban đầu dự kiến ngày 15/6, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ an táng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân. Nhưng do cháu Ngà gặp nạn nên chiều nay sẽ tổ chức lễ cho Mẹ trước, ngày mai sẽ lo hậu sự cho cháu Ngà".
Nguồn: kenh14.vn