Cụ bà 111 tuổi sống lâu nhất Tây Ban Nha tiết lộ công thức "thần thánh" chỉ 3 thứ uống mỗi sáng ✨

Cụ Angelina Torres Vallbona, 111 tuổi, khẳng định "không có bí quyết gì đâu nha" cho tuổi thọ siêu khủng của mình - nhưng plot twist là cụ có một thức uống sáng cực đơn giản mà cực kỳ có tâm

Là người già nhất Tây Ban Nha hiện tại, cụ Angelina đang sống tại một căn hộ ở Eixample, Barcelona, và chuẩn bị lên đồ cho tuổi 112 rồi nè! Đỉnh điểm là cụ khẳng định bản thân luôn khoẻ re trong suốt cuộc đời và chưa bao giờ bị ốm luôn nha các bạn ơi

bff773f319481a0211c2.png


Cụ được "thừa kế" danh hiệu này sau khi cụ Maria Branyas qua đời - người từng là cụ bà cao tuổi nhất thế giới ở tuổi 117 vào tháng 8 năm ngoái. Và với việc cụ Piedad Loriente từ Aragon cũng đã ra đi ở tuổi 113 vào tháng 11, giờ thì cụ Angelina chính thức "đăng quang" là người Tây Ban Nha sống lâu nhất rồi đó

Vậy bí quyết là gì? Cụ Angelina bảo "không có bí quyết" gì đâu, nhưng thói quen mỗi sáng của cụ thì nghe qua cũng... có lý phết: "một cốc nước với vài giọt chanh và một thìa đường"

Tuy nhiên mà dù đường có thể gây lo ngại về sức khoẻ, nhưng nước chanh thì lại là nguồn cung cấp vitamin C đỉnh của chóp mà các nghiên cứu đã chứng minh giúp giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ, còn tăng cường hấp thụ sắt từ thực phẩm thực vật luôn, ngăn ngừa thiếu máu nữa nha! Ngoài ra, cụ Angelina còn hay đi bộ đường dài và có mục tiêu "làm bạn với mọi người" - vibe tích cực quá trời

Mọi người xung quanh hay gọi cụ là thiên thần, nhưng cụ lại khiêm tốn phản bác: "Tôi không phải thiên thần đâu, tôi chỉ thích hoà đồng với mọi người thôi mà", theo Surrey Live đưa tin.

Cụ Angelina sinh ngày 18/3/1913 tại Bellvís, là con thứ năm trong gia đình 7 anh chị em. Cụ chia sẻ rằng bà thường cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những người kém may mắn hơn mình

Hồi trẻ, cụ Angelina từng làm cà vạt với Vinilos y Vidal trước khi học nghề may. Tất cả diễn ra trước Nội chiến Tây Ban Nha khốc liệt - một giai đoạn mà cụ thừa nhận đã "chịu đựng rất nhiều"

Sau chiến tranh, cụ kết hôn với Josep Martí và có một cô con gái tên Mercè, hai đứa cháu là Gemma và Xavi, cùng ba đứa chắt: Pol, Marc và Mar Joana. Cụ bày tỏ lòng biết ơn vì được đón Giáng sinh cùng gia đình, khen các cháu chắt "đẹp trai" và nói rằng cụ đã "có thời gian vui vẻ lắm"

Cụ Angelina còn chia sẻ niềm vui khi chứng kiến việc xây dựng Nhà thờ Basílica de la Sagrada Família, nhận xét rằng nó "trở nên tuyệt đẹp" ✨

Người phụ nữ 111 tuổi kết thúc bằng cách suy ngẫm về cuộc đời mình, chia sẻ rằng cụ "có nhiều bạn bè" thân thiết, và rằng cụ "cười rất nhiều" cũng như "thích gia đình mình"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top