Cụ bà 103 tuổi chờ chồng xuất ngoại 80 năm, lúc hấp hối vẫn trông ngóng

DauBibi4016

New member
Sau 8 thập kỷ mòn mỏi chờ người chồng đi nước ngoài không về, bà Du (Trung Quốc) trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 103 Lúc hấp hối, cụ vẫn cầm chặt trên tay chiếc vỏ gối cưới - vật duy nhất còn giữ lại kỷ niệm ngày xưa.

Theo cáo phó của gia đình, bà Du Huzhen qua đời tại nhà riêng ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vào ngày 8/3. Trong giờ phút hấp hối, cụ bà vẫn cầm trên tay một chiếc vỏ gối cũ mình từng dùng khi cưới chồng vào năm 1940, theo Shanghai Morning Post.

70c634c1979ea5a3fd21.jpg


Chuyện tình xuyên thế kỷ khiến ai cũng phải đau lòng

Bà Du hơn chồng - ông Huang Junfu 3 tuổi. Ngay sau khi kết hôn, ông Huang gia nhập quân đội và lên đường chiến đấu khắp nơi. Năm 1943, bà Du tìm được chồng, họ sống cùng nhau trong khi ông vẫn thực hiện nhiệm vụ trong quân ngũ. Khi mang thai, bà mới trở về nhà.

Bà Du Huzhen sinh con trai là Huang Fachang vào tháng 1/1944. Vài ngày sau khi con trai chào đời, ông Huang trở về nhà để lo tang lễ cho mẹ, rồi không bao lâu lại chia tay gia đình trở lại quân ngũ... và không bao giờ trở về nữa

Lá thư cuối cùng gửi về từ Malaysia

Một thời gian sau đó, ông có gửi thư cho vợ. Lá thư cuối cùng bà Du nhận được viết vào ngày 15/1/1952. Người chồng dặn dò trong thư: "Đối với việc học của Fachang, bất kể gia đình nghèo đến đâu, em cũng phải làm cho con coi trọng việc học. Nhất định gia đình mình sẽ đoàn tụ".

Bức thư cho thấy ông Huang lúc đó làm việc tại một công ty xây dựng của Trung Quốc ở Malaysia.

80 năm chờ đợi, bà từ chối mọi lời cầu hôn

Trong thời gian chồng đi vắng, bà Du làm rất nhiều công việc để nuôi con. Bà làm việc đồng áng vào ban ngày và bện dép rơm, dệt vải vào buổi tối. Điều khiến mọi người nể phục nhất là bà từ chối mọi lời cầu hôn, nói rằng: "Nếu một ngày nào đó chồng tôi trở về thì sao?"

b8fec4b3cee78bab083c.jpg


"Bà nội không biết chữ và bà đã sống một cuộc đời khó khăn. Nhưng bà luôn lạc quan. Bà dặn bố tôi và anh chị em tôi phải học hành chăm chỉ, lớn lên phải đóng góp cho đất nước, cho xã hội", cháu gái của bà Du là Huang Liying chia sẻ.

Huang Fachang - con trai bà cụ - trở thành giáo viên trung học vào cuối những năm 1970 sau khi vượt qua hàng trăm ứng viên khác. Ông qua đời vào năm 2022.

Manh mối về người chồng mất tích

Các tài liệu từ một ban ngành của huyện Tuân Nghĩa (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) chuyên quản lý các vấn đề Hoa kiều cho thấy, ông Huang Junfu đã định cư tại Malaysia vào năm 1950 trước khi chuyển đến Singapore vài năm sau đó. Chính quyền cho biết họ không có thêm thông tin gì về ông.

26c227066aa50a72c998.jpg


Gia đình bà Du cho biết họ đã thử nhiều cách để tìm kiếm ông Huang Junfu, bao gồm cả việc đăng thông báo trên báo chí và thuê các công ty nước ngoài, nhưng tất cả đều vô ích

Di nguyện cuối cùng của bà Du

Cháu gái Huang Liying cho biết, bà Du ra đi rất thanh thản, như thể bà nhìn thấy viễn cảnh đoàn tụ với chồng mình ở một thế giới khác. Cô cho biết gia đình sẽ tiếp tục thực hiện di nguyện của bà Du, cố gắng tìm ông Huang Junfu cùng con cháu của ông.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top