Cụ bà 102 tuổi bị cảnh sát còng tay vì... ước mơ quá cute

NangCa2k5

Member
d2c832bfdedeb4cfbe7a.jpg


Ai bảo tuổi tác là rào cản của ước mơ? Cụ bà 102 tuổi này đã chứng minh điều ngược lại, và ước mơ của cụ đơn giản đến mức ai cũng phải bật ngửa!

Cụ Edie Simms năm nay 102 tuổi (vâng, bạn không nghe nhầm đâu). Từ 2 năm nay, cụ đang làm công việc khâu đồ thủ công tặng các cụ già khác tại trung tâm Người cao tuổi 5 sao ở hạt St. Louis, Missouri.

Cụ Edie siêng năng và passionate với công việc của mình đến mức đã khâu tặng hơn 400 món đồ cho hội bạn già ở trung tâm rồi đấy!

72e389b93bd8c821f939.jpg


Nhưng plot twist ở chỗ: ước mơ của cụ không phải là sống lâu hơn để khâu nhiều hơn, mà là... được còng tay và ngồi trong xe cảnh sát một lần cho biết!

Vâng, bạn không đọc lầm đâu. Cụ bà 102 tuổi mơ ước được "vào lò" một lần trong đời.

Và sáng thứ 6 tuần trước, ước mơ của cụ đã thành hiện thực!

Dù không phạm tội gì cả, cụ Edie vẫn được "tận hưởng" trải nghiệm còng tay và có anh cảnh sát "hộ tống" đến trung tâm giao đồ thủ công. Cụ chill hết nấc với chuyến "áp giải" đặc biệt này luôn!

93964f47abeed051548a.jpg


Trung sĩ John McLaughlin thuộc Sở cảnh sát hạt St. Louis cùng giám đốc điều hành trung tâm Michael Howard đã giúp cụ Edie "mơ ước thành sự thật".

Giám đốc Michael Howard chia sẻ: "Trung tâm sẵn sàng giúp đỡ các cụ cao tuổi nếu đó là lý do chính đáng. Câu chuyện của cụ bà Edie thực sự quá amazing!"

Sáng thứ 6 hôm đó, không khí ở trung tâm vui như Tết! Mọi người cùng cụ Edie chụp ảnh check-in, chơi game cùng nhau. Cụ Edie còn tặng các món đồ khâu tay của mình cho những người cao tuổi khác nữa. Wholesome quá trời!

c289401d907d5a7123c6.jpg


deebe530bd0d42042959.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top