Mấy tháng gần đây, Roger Federer thay đổi liên tục rồi nè! Giờ lại thêm một cú plot twist nữa, có thể nói là cực kỳ quan trọng luôn: đổi cả cây vợt ấy chứ!
**Lùi một bước để nhảy xa hơn nữa**
Ở tuổi 32, độ tuổi mà nhiều tay vợt khác đã "nghỉ hưu về vườn" rồi, mà đổi kỹ thuật là chuyện khó như leo núi đấy. Federer trước giờ không đổi vợt vì anh vẫn "flex" được ở đỉnh cao mà. Nhưng giờ thì bắt buộc phải đổi theo "tiếng gọi" từ cơ thể, cộng thêm form thi đấu không được ổn lắm...
Tại sao không đợi cuối mùa giải, lúc có nhiều thời gian tập luyện hơn? Thực ra là Federer đã múc đủ loại vợt từ trước rồi: mặt vợt 95 (inch vuông) thử rồi, 98 cũng thử, 100 cũng thử luôn. Anh chốt ở cây 98, nhưng phải chỉnh lại vô số thứ như trọng lượng, đầu vợt, cán vợt... Tập luyện là chuyện, mang ra đấu thật là chuyện khác, cần nhiều thời gian để "quen tay" lắm. Thử ngay từ bây giờ để còn "chạy đà" cả đoạn cuối mùa này là một phép tính thông minh của Federer đấy: anh muốn comeback đỉnh cao vào đầu mùa giải 2014 nè!
Về chuyện Federer đổi vợt mới, Mats Wilander, cựu số 1 thế giới, nhận xét: "Đây là thời điểm để một tay vợt ở tuổi Roger 'vá víu' để níu giữ mọi thứ. Tôi thích điều đó". Tuy nhiên, Wilander là người không thích mạo hiểm đổi vợt, gần như cả sự nghiệp ông toàn chơi bằng cây Rossignol F-200 Carbon thôi.
"Thay đổi này không dễ với bất kỳ ai đâu nha. Đôi khi bạn phải chấp nhận lùi vài bước để có cơ hội tiến xa hơn. Nếu Roger thành công trong việc thay đổi này, cơ hội vô địch Grand Slam nữa của anh ấy chắc chắn tăng lên", Roman Prokes, chuyên gia về vợt hàng đầu nhận xét. Trước đây, Prokes đã nhiều lần khuyên Pete Sampras đổi sang cây vợt có mặt vợt lớn hơn nhưng Sampras không nghe. Về sau này, Sampras thừa nhận là anh rất hối hận khi không làm việc này luôn.
**Việc khó không của riêng ai**
Thực ra thì giống như các nhóm nghề khác, các tay vợt hàng đầu cực kỳ "sính" đồ nghề của họ. Họ là những người có thói quen có thể nói là "hardcore" luôn, thường không nghĩ thay đổi là điều tốt. Rod Laver dùng hàng đêm để đẽo cán vợt cho vừa tay mình. Ivan Lendl thường thay cây vợt mới mỗi khi hộp bóng mới được khui ra trong trận đấu vì ông nghĩ khung vợt và dây vợt cũng "yếu" đi như bóng khi thi đấu...
Các cây Wilson Pro Staff mặt vợt rộng 85 inch vuông của Sampras được làm ở một nhà máy trên đảo St. Vincent ngoài khơi Caribbe, nơi chúng được làm chính xác đến milimet luôn á. Khi nhà máy này tuyên bố ngưng sản xuất, đóng cửa, Sampras đã cho mua lại tất cả các cây Pro Staff được làm ở đây. Level "cuồng vợt" max luôn!
Michael Russell, tay vợt Mỹ hiện đã 35 tuổi vẫn còn chơi chuyên nghiệp và vẫn trong Top 100 thế giới, đã có lần được mời đến thử vợt. Các cây vợt nhìn bề ngoài thì giống hệt nhau nhưng lưới, độ nặng, độ dày cán... nói chung về mặt kỹ thuật khác nhau một chút. Thử từng cây, Russell nói rõ ràng được cây này khác biệt ở đâu so với cây khác, rõ đến mức khoa học còn không thể đo được. Đẳng cấp thật sự!
Hàng tá VĐV chuyên nghiệp sau khi đổi vợt ở giữa sự nghiệp, rốt cuộc lại lén dùng vợt cũ hoặc lấy vợt cũ sơn lại cho giống vợt mới. Trường hợp mới đây nhất là Caroline Wozniacki. Dùng Babolat đã lâu, năm 2011 cô chuyển qua ký hợp đồng với Yonex. Mùa hè này, Yonex hủy hợp đồng với Wozniacki sau khi họ bắt gặp cô dùng một cây Babolat sơn lại cho giống cây Yonex tại giải Eastbourne ở Anh. Drama quá trời!
Hiếm có tay vợt nào thành công trong việc đổi vợt như John McEnroe khi ông chuyển từ cây Dunlop gỗ mặt vợt nhỏ sang cây Dunlop graphite mặt vợt trung bình vào năm 1983. Năm đó, ông vô địch Wimbledon. Năm sau, ông có một trong những mùa giải hay nhất lịch sử: thắng 82 và để thua 3 trận thôi. Nhưng sự thay đổi đó có phần miễn cưỡng, vì giai đoạn đó vợt gỗ bắt đầu "tuyệt chủng" khỏi các sân đấu, McEnroe không có sự lựa chọn nào nữa ngoài việc phải học chơi với một cây vợt hoàn toàn khác.
**Wilson tăng doanh số nếu Federer đổi vợt**
Federer không tiết lộ chi tiết về cây vợt mới, ngoại trừ rằng: vẫn là vợt của Wilson, hãng tài trợ vợt cho anh từ lâu; nó có mặt vợt rộng 98 inch vuông (632 cm vuông), lớn hơn 8 inch vuông (51 cm vuông) so với cây vợt Wilson Pro Staff anh dùng từ năm 2002 đến giờ. Federer vẫn đang thử nghiệm, chưa muốn dùng hẳn và nó sẽ còn được "chỉnh sửa" thêm.
Jon Muir, Tổng giám đốc của Wilson Racquet Sports, nói cây vợt mới dựa trên yêu cầu và những phản hồi từ các lần thử nghiệm của Federer. Cây vợt vẫn còn mang màu đen, là màu của các cây vợt đang thử nghiệm nói chung chứ không phải màu đen của cây vợt Wilson Blade 98 như nhiều người đoán trên các diễn đàn đâu nhé. Chừng nào Federer "gật đầu" với mọi tiêu chí về kỹ thuật, màu sắc và tên gọi, rồi mới được sản xuất hàng loạt để tung ra thị trường.
Ưu và nhược điểm của các cây vợt mặt rộng thì nhiều người biết rồi. Mặt vợt rộng cho phép người chơi đỡ tốn sức hơn, điểm ngọt nhiều hơn cho phép bóng vẫn đi ổn định hơn nếu không đánh bóng vào giữa tâm vợt. Mặt vợt nhỏ thì độ kiểm soát tốt hơn, tấn công uy lực hơn. "Vấn đề không phải ở đôi tay, mà ở đôi chân. Khi bạn lớn tuổi hơn và chậm hơn, bạn cần có sự giúp đỡ từ vợt để có thể với được tới bóng tốt hơn. Với cây vợt mặt 90 của Roger, bạn luôn phải đánh bóng một cách hoàn hảo và điểm ngọt trên mặt vợt trong mọi lúc thì mới phát huy hết tác dụng", Prokes cho biết.
Nếu Federer chấp nhận cây vợt mới thì doanh số của Wilson sẽ "bay lên tầng mây" luôn. Hãng này không tiết lộ kết quả bán ở từng loại vợt của họ nhưng theo một số nguồn trên thị trường thì cây Wilson Pro Staff mặt 90 Federer đang dùng chỉ xếp hàng khoảng 20 trong số vợt bán chạy vì nó "kén người" quá. Dùng cây vợt có mặt vợt 90 để thi đấu đã là quá sức với các tay vợt chuyên nghiệp rồi, chứ chưa nói đến các tay vợt nghiệp dư chơi cho vui. Cây Babolat AeroPro Drive của Rafael Nadal hiện là cây vợt bán chạy nhất trên thị trường vì mặt vợt rộng, diện tích điểm ngọt lớn, phù hợp với nhiều người chơi nghiệp dư hơn nhiều.
Nguồn: soha.vn