Tình hình ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đang nghiêm trọng vô cùng luôn các bạn ơi! Chỉ riêng hôm qua (19/11) đã có tới 131 người tử vong vì COVID-19, phá kỷ lục buồn nhất trong 24 giờ kể từ khi đại dịch bắt đầu
Không chỉ vậy, thủ đô của Ấn Độ đang phải gánh chịu những tuần liền với số ca nhiễm SARS-CoV-2 "chạm đỉnh" không phanh. Nghiêm trọng đến mức Thủ hiến New Delhi - ông Arvind Kejriwal - phải kêu gọi tất cả các đảng phái trong vùng ngồi lại với nhau, bàn bạc tìm cách xử lý làn sóng lây nhiễm mới này.
Theo số liệu mới cóng từ cơ quan y tế vùng thủ đô, New Delhi đã ghi nhận 7.486 ca nhiễm mới chỉ trong một ngày hôm qua - con số kỷ lục đáng lo ngại!
Để đối phó với số lượng bệnh nhân nặng phải nhập viện tăng chóng mặt, chính quyền New Delhi đang gấp rút huy động thêm 660 giường ICU (điều trị tích cực) trong những ngày tới. Thậm chí ngành đường sắt cũng phải góp sức, cam kết cung cấp thêm 800 giường trên các toa xe đã được cải tạo để đáp ứng nhu cầu cấp bách này luôn
Trở lại một chút, làn sóng bùng phát COVID-19 mới ở thủ đô Ấn Độ bắt đầu từ ngày 28/10, khi số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 vượt ngưỡng 5.000. Đến ngày 11/11, con số này đã là hơn 8.000 rồi!
Ngày 12/11, New Delhi ghi nhận 104 người mất trong 1 ngày - mức cao nhất từ đầu mùa dịch. Đến ngày 17/11, tình hình căng thẳng đến nỗi Bộ Y tế liên bang phải huy động khẩn cấp 45 bác sỹ và 160 nhân viên y tế từ lực lượng bán vũ trang để chi viện cho vùng thủ đô
Dù đang là tâm dịch của Ấn Độ, nhưng chính quyền thành phố vẫn khẳng định sẽ không áp đặt lệnh phong tỏa mới đâu nha. Phó Thủ hiến New Delhi - ông Manish Sisodia - cho biết chính quyền sẽ chỉ áp dụng một số hạn chế nhất định tại các khu chợ dân sinh trong vài ngày, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 thôi.
Nguồn: kenh14.vn