ThoKiki8303
New member
Đúng là drama đời thực! Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, anh Duy lại... đạp ga phóng như bay, buộc cảnh sát phải truy đuổi hàng chục cây số mới bắt được. Plot twist hơn cả phim hành động luôn á!
Câu chuyện bắt đầu lúc 17h20 ngày 18-4, khi tổ công tác Trạm CSGT Thăng Bình thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đang tuần tra trên QL1A (đoạn qua thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Họ phát hiện chiếc ôtô 5 chỗ BKS 51G-475.00 đang phóng như tên lửa hướng Đà Nẵng - Tam Kỳ với tốc độ 90km/h trong khi giới hạn chỉ 60km/h. CSGT liền ra hiệu dừng xe... nhưng plot twist đây rồi!
Thay vì dừng lại ngoan ngoãn, anh tài xế lại càng đạp ga mạnh hơn, phóng xe bỏ chạy như... đang đóng phim hành động vậy! Tổ CSGT không còn cách nào khác phải rượt theo và gọi backup từ Đội tuần tra phía Nam. Căng thẳng quá trời!
Sau gần 25km "drift" trên QL1A (dài hơn cả một đoạn phim Hollywood), đến tận giao lộ Nguyễn Hoàng - Phan Bội Châu ở TP Tam Kỳ, lực lượng chức năng mới đuổi kịp và chặn được chiếc xe này. Lúc này, anh tài xế mới chịu... surrender!
Tài xế chính là Trần Hưng Duy (25 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Khi kiểm tra kỹ, CSGT phát hiện chiếc xe của anh không có Giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ối dồi ôi, vi phạm chồng chất vi phạm luôn!
Nguồn: soha.vn