KhoaiVN6168
New member
Năm 2012 các anh CSGT Sài Gòn đã flex thật mạnh về chuyện liêm chính: hàng ngàn lượt từ chối nhận tiền "bôi trơn" từ người vi phạm, tổng cộng hơn nửa tỷ đồng luôn đó các bạn ơi!
Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TP.HCM, năm 2012 là một năm penpen với nhiều câu chuyện đẹp đẽ từ các anh CSGT.
Con số thật chill: có tới 3.182 lượt cán bộ chiến sĩ CSGT nói "không" với hối lộ, với tổng số tiền hơn 525 triệu đồng. Tức là trung bình mỗi lần từ chối khoảng 165k - đủ mua mấy ly trà sữa nhưng các anh vẫn không màng!
Riêng chưa đầy 1 tháng đầu năm 2013 thôi mà đã có 240 lượt CSGT từ chối hơn 43 triệu đồng rồi. Momentum này đang lên mạnh nha!
Phải kể đến anh Vương Văn Vương (đội CSGT Rạch Chiếc) - main character của câu chuyện này: 72 lần nói không với 14,3 triệu đồng, được khen thưởng và tuyên dương tận 7 lần bởi ban giám đốc công an TP.HCM. Respect!
Hay như cặp đôi Nguyễn Hồng Tiến và Lê Đức Anh (đội CSGT Phú Lâm) cũng không kém: 32 lần từ chối hơn 13 triệu đồng, ăn về 9 lần được tặng giấy khen. Teamwork makes the dream work!
Không chỉ giỏi giữ mình trong sạch, các anh CSGT còn nhiệt huyết trong việc bắt cướp nữa. Năm 2012 có 149 trường hợp CSGT dũng cảm tham gia truy đuổi 75 vụ phạm pháp hình sự, bắt được 99 đối tượng chủ yếu là cướp, cướp giật, trộm cắp. Xứng danh "người hùng đường phố" thật sự!
"Ngoài việc biểu dương, khen thưởng, phòng PC67 cũng không bao che và xử lý kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, nhận tiền hối lộ của người vi phạm. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà áp dụng hình thức kỷ luật, nặng nhất có thể tước danh hiệu CAND" - Thượng tá Trần Thanh Trà, trưởng phòng PC67, công an TP.HCM khẳng định.
Nguồn: soha.vn