Ngày 21/7 vừa rồi, Phòng CSGT Hà Nội vừa tổ chức một buổi tập huấn cực kỳ đặc biệt có tên gọi "Tập huấn sơ cứu thương cho cán bộ cảnh sát làm công tác tuần tra kiểm soát và chỉ huy, điều khiển giao thông". Nghe tên thôi đã thấy xịn rồi nè!
Theo đó, khoảng 500 anh CSGT đã tham gia buổi học siêu bổ ích này với đủ thứ kỹ năng "đỉnh của chóp": sơ cứu gãy xương, xử lý vết thương phần mềm chảy máu, cấp cứu say nắng, say nóng... Nhưng đặc biệt nhất là các chiến sỹ CSGT tỏ ra cực kỳ hào hứng và quan tâm đến tình huống đỡ đẻ nơi cộng đồng luôn nha!
Phát biểu tại buổi tập huấn, Đại tá Đào Vịnh Thắng có chia sẻ cực chất: "Các đồng chí CSGT phải ý thức được rằng, cứu được một mạng người, giúp đỡ được một việc dù nhỏ cho nhân dân trong lúc làm nhiệm vụ là điều hết sức cần thiết và rất quan trọng. Buổi tập huấn phải hết sức chu đáo và nghiêm túc để khi trở về đơn vị công tác đạt được kết quả tốt đẹp. Ngoài những tình huống sơ, cấp cứu cho người bị nạn, các chiến sỹ CSGT cũng sẽ gặp không ít tình huống người già, người trẻ, trẻ em, người cơ nhỡ…. Trong đó có cả tình huống các sản phụ chuyển dạ, đẻ rơi trên đường…Lúc đó CSGT sẽ là một trong những lực lượng tham gia đầu tiên…"
Tức là ngoài việc xử lý vi phạm giao thông, giờ các anh còn phải sẵn sàng làm "bác sĩ di động" luôn rồi đó!
Được biết buổi tập huấn diễn ra trong một ngày thôi nhưng siêu đầy đủ: buổi sáng các chiến sỹ CSGT nghe giảng dạy của các y bác sĩ chuyên khoa xịn xò, buổi chiều thì thực hành luôn các tình huống. Lý thuyết xong là ăn tay luôn nè!
Nguồn: soha.vn