Chiều 29/8, clip ghi lại cảnh anh CSGT Hà Nội đứng giữa trời mưa tầm tã để điều tiết giao thông tại ngã tư được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội. Netizen ai nấy đều phải thốt lên: "Tôn trọng quá đi mất!"
Đoạn clip này được một bác dân ghi lại ngay tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) vào lúc trưa cùng ngày.
Anh Tú (trú tại Hà Nội) - người đăng clip cho biết, vào buổi trưa hôm đó, khu vực này bị mưa xối xả, các phương tiện di chuyển khó khăn lắm luôn.
"Lúc bắt gặp cảnh này, mình thấy xúc động cực kỳ trước hình ảnh anh chiến sĩ CSGT không ngại mưa gió vẫn cố gắng điều tiết giao thông phục vụ người dân đi lại, nên mình đã quay lại bằng điện thoại và share lên mạng xã hội" - anh Tú chia sẻ.
Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, vào thời điểm đó, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (gồm: đại úy Đào Duy Tân và đại úy Đỗ Duy Phương) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh...
Khoảng 12h50, trời đột nhiên đổ mưa như trút nước, người tham gia giao thông vội vàng tìm chỗ trú, di chuyển lung tung, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cực cao. Ngay lập tức anh em công tác đã kịp thời điều tiết, phân luồng giao thông để không xảy ra ùn tắc hay bất cứ xung đột giao thông nào.
Đại úy Đào Duy Tân chia sẻ, khi cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khiến nhiều người tham gia giao thông di chuyển loạn xà ngầu để "chạy mưa", tình hình giao thông bỗng chốc trở nên phức tạp nên anh không kịp mặc áo mưa.
"Nếu không kịp thời duy trì và ổn định phương tiện sẽ dẫn đến ùn tắc, xung đột và có thể xảy ra tai nạn, nên chúng tôi tiếp tục ở lại điều tiết giao thông" - đại úy Tân kể lại.
Nguồn: kenh14.vn
Đoạn clip này được một bác dân ghi lại ngay tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) vào lúc trưa cùng ngày.
Anh Tú (trú tại Hà Nội) - người đăng clip cho biết, vào buổi trưa hôm đó, khu vực này bị mưa xối xả, các phương tiện di chuyển khó khăn lắm luôn.
"Lúc bắt gặp cảnh này, mình thấy xúc động cực kỳ trước hình ảnh anh chiến sĩ CSGT không ngại mưa gió vẫn cố gắng điều tiết giao thông phục vụ người dân đi lại, nên mình đã quay lại bằng điện thoại và share lên mạng xã hội" - anh Tú chia sẻ.
Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, vào thời điểm đó, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (gồm: đại úy Đào Duy Tân và đại úy Đỗ Duy Phương) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh...
Khoảng 12h50, trời đột nhiên đổ mưa như trút nước, người tham gia giao thông vội vàng tìm chỗ trú, di chuyển lung tung, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cực cao. Ngay lập tức anh em công tác đã kịp thời điều tiết, phân luồng giao thông để không xảy ra ùn tắc hay bất cứ xung đột giao thông nào.
Đại úy Đào Duy Tân chia sẻ, khi cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khiến nhiều người tham gia giao thông di chuyển loạn xà ngầu để "chạy mưa", tình hình giao thông bỗng chốc trở nên phức tạp nên anh không kịp mặc áo mưa.
"Nếu không kịp thời duy trì và ổn định phương tiện sẽ dẫn đến ùn tắc, xung đột và có thể xảy ra tai nạn, nên chúng tôi tiếp tục ở lại điều tiết giao thông" - đại úy Tân kể lại.
Nguồn: kenh14.vn