Vụ việc drama này xảy ra cách đây không lâu tại TP HCM, và đang gây bão mạng xã hội đấy các bạn ơi!
Câu chuyện là thế này: Khi CSGT đang làm việc với 2 tài xế bên lề đường thì có một bạn thanh niên cầm điện thoại quay clip từ xa (cũng bình thường thôi mà nhỉ). Phát hiện có người quay mình, anh CSGT bỗng nhiên nổi nóng, tiến lại gần và tác động làm điện thoại của bạn thanh niên rơi xuống đất, vỡ màn hình luôn
"Đừng có ba trợn với anh", anh CSGT nói theo kiểu... khá là ghê gớm. Người này được cho là có hành vi hành hung bạn thanh niên nữa.
Hành vi này khiến bạn thanh niên cầm điện thoại và 2 tài xế bất bình hẳn lên. "Bọn em được giám sát anh làm việc. Giám sát mà đập nứt điện thoại này", bạn thanh niên phản ứng lại, nghe cũng có lý phết đúng không nè?
Sau đó, anh CSGT tiếp tục yêu cầu bạn này ngừng quay clip và tiếp tục làm việc với 2 tài xế. Sau cuộc trao đổi, anh CSGT không đòi phạt 2 tài xế nữa mà bắt tay giảng hòa (plot twist nhẹ đây rồi).
Người này cũng chủ động bắt tay bạn thanh niên quay clip lúc nãy, nhưng vẫn nói: "Anh giám sát tôi với điều kiện anh phải kiểm soát được hành vi của anh. Cái này anh về anh đưa lên mạng là anh xúc phạm hành vi vi phạm của tôi, là anh không được"
Và đây là phần "thanh minh" đỉnh cao: "Anh quay, anh cứ quay... Anh chỉ được giám sát thôi. Tôi không đập. Tôi chỉ gạt tay thôi. Tay tôi, tôi có quyền gạt", anh CSGT nói. Một tài xế còn gật đầu đồng tình nữa (???)
Vậy mà điện thoại thì vỡ màn hình rồi đấy thôi
Một tài xế lớn tuổi trong số 2 tài xế tiếp tục đề nghị anh CSGT xóa ảnh ông và xe tải trong điện thoại vì ông không vi phạm luật dừng đỗ và được đồng ý.
Cuối cùng, anh CSGT nhắc lại yêu cầu xóa clip mà bạn thanh niên đang quay. Bạn thanh niên nói sẽ xóa nhưng cuối cùng vẫn đăng clip lên mạng (move cực gắt luôn nha! )
Cũng trong clip, bạn thanh niên đọc thông tin trên thẻ xanh của anh CSGT và cho biết người này thuộc đội CSGT An Lạc, quận Tân Bình, TP HCM.
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện là thế này: Khi CSGT đang làm việc với 2 tài xế bên lề đường thì có một bạn thanh niên cầm điện thoại quay clip từ xa (cũng bình thường thôi mà nhỉ). Phát hiện có người quay mình, anh CSGT bỗng nhiên nổi nóng, tiến lại gần và tác động làm điện thoại của bạn thanh niên rơi xuống đất, vỡ màn hình luôn
"Đừng có ba trợn với anh", anh CSGT nói theo kiểu... khá là ghê gớm. Người này được cho là có hành vi hành hung bạn thanh niên nữa.
Hành vi này khiến bạn thanh niên cầm điện thoại và 2 tài xế bất bình hẳn lên. "Bọn em được giám sát anh làm việc. Giám sát mà đập nứt điện thoại này", bạn thanh niên phản ứng lại, nghe cũng có lý phết đúng không nè?
Sau đó, anh CSGT tiếp tục yêu cầu bạn này ngừng quay clip và tiếp tục làm việc với 2 tài xế. Sau cuộc trao đổi, anh CSGT không đòi phạt 2 tài xế nữa mà bắt tay giảng hòa (plot twist nhẹ đây rồi).
Người này cũng chủ động bắt tay bạn thanh niên quay clip lúc nãy, nhưng vẫn nói: "Anh giám sát tôi với điều kiện anh phải kiểm soát được hành vi của anh. Cái này anh về anh đưa lên mạng là anh xúc phạm hành vi vi phạm của tôi, là anh không được"
Và đây là phần "thanh minh" đỉnh cao: "Anh quay, anh cứ quay... Anh chỉ được giám sát thôi. Tôi không đập. Tôi chỉ gạt tay thôi. Tay tôi, tôi có quyền gạt", anh CSGT nói. Một tài xế còn gật đầu đồng tình nữa (???)
Vậy mà điện thoại thì vỡ màn hình rồi đấy thôi
Một tài xế lớn tuổi trong số 2 tài xế tiếp tục đề nghị anh CSGT xóa ảnh ông và xe tải trong điện thoại vì ông không vi phạm luật dừng đỗ và được đồng ý.
Cuối cùng, anh CSGT nhắc lại yêu cầu xóa clip mà bạn thanh niên đang quay. Bạn thanh niên nói sẽ xóa nhưng cuối cùng vẫn đăng clip lên mạng (move cực gắt luôn nha! )
Cũng trong clip, bạn thanh niên đọc thông tin trên thẻ xanh của anh CSGT và cho biết người này thuộc đội CSGT An Lạc, quận Tân Bình, TP HCM.
Nguồn: soha.vn