MiNana4189
New member
Ai cũng nghĩ CS Đồng Tháp lên Chi Lăng "ăn hành" thôi, vì SHB Đà Nẵng đang cháy bỏng săn vé vô địch mà! Nhưng không ngờ đội bóng ĐBSCL lại tạo nên cú upset khủng nhất vòng 25 khi hạ gục chủ nhà với tỷ số 1-0
Chiến công "khủng" này quá xịn nên lãnh đạo CS Đồng Tháp đã ngay lập tức mở hầu bao, thưởng ngay cho các chiến binh của HLV Trần Công Minh 1 tỷ đồng! Số tiền "khủng" này chắc chắn sẽ là động lực siêu to để team tiếp tục chiến đấu hết mình trong những vòng đấu còn lại, hi vọng giật vé trụ hạng vào phút 89
Nói thật tình hình của đội chủ sân Cao Lãnh đang khá "căng não" đấy! Hiện giờ họ đang kém 3 đội phía trên đúng 2 điểm, mà các chỉ số đối đầu trực tiếp cũng yếu thế hơn nữa. Muốn trụ hạng thì CS Đồng Tháp phải "full điểm" trước Thanh Hóa, đồng thời cầu nguyện 1 trong 3 đội Hà Nội, Khánh Hòa, hay Kiên Giang phải thua
Còn một kịch bản khác cũng khả thi là team Trần Công Minh thắng trận, còn 3 đối thủ trên đều hòa. Lúc đó cả 4 đội cùng được 30 điểm, tính theo điểm đối đầu trực tiếp thì Kiên Giang sẽ có 12 điểm, Hà Nội được 10 điểm, CS Đồng Tháp được 7 điểm còn Khánh Hòa chỉ được 6 điểm. Với kết quả này thì CS Đồng Tháp sẽ safe còn Khánh Hòa sẽ "bay màu"
Nguồn: soha.vn