Teen9073a2be
New member
Chị vợ có chồng con đầy đủ nhưng lại "đổ" sếp độc thân, rồi quyết định làm một việc... hơi đi chệch đường ray một chút Và khi anh chồng phát hiện ra sự thật, drama bắt đầu rồi các bạn ơi!
Anh Doãn (ở huyện Quế Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) vốn là quản lý một nhà máy, lương lậu cũng khá ổn áp. Nhờ kiếm được tiền nuôi cả nhà, nên vợ anh là chị Mã - một chị đẹp - ở nhà lo việc nội trợ thôi. Gia đình nhỏ sống khá hạnh phúc với một cậu con trai kute lắm luôn.
Thế nhưng plot twist bắt đầu từ năm ngoái, khi anh Doãn đột nhiên bị công ty "cho nghỉ". Cú sốc này khiến tính tình anh thay đổi hẳn, hay uống rượu giải sầu, mood swing từ giận dữ đến vui vẻ khó đoán.
Vì anh Doãn là trụ cột kinh tế nên khi mất việc, chị Mã lo lắng quá, miệng lại không giữ được nên đã liên lạc người thân ở Quảng Châu để xin việc. May mà được giới thiệu vào làm đầu bếp cho công ty, lương ổn, lại còn bao ăn ở nữa chứ.
Sau khi vào Quảng Châu, chị Mã làm việc siêng năng lắm. Không chỉ nấu ăn ngon, chị còn giúp công ty làm công tác quan hệ xã hội nên được mọi người yêu quý.
Rồi có lần, sau khi uống say, chị Mã đưa giám đốc họ Lưu về nhà, còn chăm sóc chu đáo nữa.
Vị giám đốc độc thân đã lâu, giờ được chị phụ nữ quan tâm ân cần thế này thì... thế là "đổ" luôn, công khai tán tỉnh cô nhân viên đã có chồng. Trước sự "tấn công liên hoàn" của Sếp, không bao lâu sau, chị Mã dọn đến sống chung với anh ta luôn
Ở quê nhà, khi biết chuyện vợ mình "lệch lạc" rồi, anh chồng tức điên lên, bay ngay ra Quảng Châu chực sẵn bên ngoài nhà mẹ vợ.
Đúng như dự đoán, đến nửa đêm, anh Doãn bắt gặp vợ và tình địch tay trong tay về nhà. Máu lên não, anh chồng lao vào đánh anh Lưu tơi bời. Thấy vậy, chị Mã chỉ biết cố can ngăn. Bất ngờ là anh Doãn rút con dao nhỏ chuẩn bị sẵn đâm vào đùi vợ rồi bỏ đi
Kết quả giám định pháp y cho hay, do bị đứt động mạch nên chấn thương của chị Mã khá nghiêm trọng đó các bạn.
Ngày 17/8 vừa rồi, anh Doãn bắt xe chạy trốn từ Quảng Châu về Sâm Châu (Hồ Nam). Nhưng vừa đến bến xe đã bị police bắt ngay vì tội cố ý gây thương tích cho người khác.
Từ một gia đình vốn hạnh phúc, giờ đây nhà anh Doãn tan nát vì lỗi lầm của cả hai vợ chồng. Tội nghiệp nhất là đứa con trai, giờ không còn được sống trong không khí ấm áp, được cả bố lẫn mẹ cùng chăm sóc nữa rồi
Chuyện vợ chồng ngoại tình có lẽ không còn là chuyện lạ trong xã hội bây giờ. Phải chăng xã hội càng phát triển thì vấn đề này càng phổ biến? Phải chăng con người đang quá dễ dãi với các chuẩn mực đạo đức?
Nguồn: soha.vn