XuGirl7767
New member
Với hội đang "đu đưa" trong tình yêu thì Valentine 14/2 hàng năm chính là dịp để thả thính và tỏ tình với crush của mình rồi đó Những cặp đôi yêu gần đã lên plan để có ngày lễ Tình nhân thật xịn xò. Nhưng mà đối với hội yêu quân nhân thì chỉ có thể hẹn hò online thôi chứ đâu
Yêu nhau 5 năm nhưng chỉ đón Valentine cùng nhau đúng 1 lần, đó là câu chuyện real đời của Nguyễn Thị Hoài Phương (22 tuổi, Đại học Quy Nhơn) và Trương Thành Luân (22 tuổi, Trường Sĩ quan Chính trị tại Hà Nội). Vì khoảng cách địa lý và môi trường học tập siêu strict nên cặp đôi ít có thời gian chill và tám chuyện. Yêu quân nhân là chấp nhận sự thiệt thòi và tủi thân, đặc biệt vào các ngày lễ. Thế nhưng, Phương vẫn luôn thấu hiểu và share feeling để mối quan hệ càng vững chắc hơn.
Nhắc đến mùa lễ Tình nhân năm nay, Phương tâm sự: "Mấy ngày lễ không có người yêu ở bên mình là hạn chế ra đường vì nhìn người ta có đôi có cặp thì về nhà lại tủi thân lắm luôn Valentine năm nay trúng ngày thứ Ba, người yêu mình không được dùng điện thoại nên đã gửi lời chúc từ hôm thứ Bảy và gửi quà cho mình rồi.
Hiểu được môi trường huấn luyện và học tập vất vả của anh ấy, Phương chỉ biết động viên người yêu qua từng ngày. Thời gian rảnh hai đứa tranh thủ nói lời yêu thương, không dám tạo áp lực cho nhau. Tuy có nhớ, có chút tủi thân nhưng Phương không hối hận, chỉ biết thương nhiều hơn nữa thôi".
Cũng như bao mối tình quân nhân khác, Trần Văn Hải (22 tuổi, Trường Sĩ quan Chính trị) và bạn gái Nguyễn Thị Thanh Hưng (21 tuổi, Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn) yêu xa được hơn 2 năm rồi đó. Hiểu được sự thiệt thòi của người yêu, Hải đều gửi quà và những lời ngọt ngào đến bạn gái của mình vào các dịp lễ. Cho dù đó là những lời chúc qua thế giới ảo nhưng tình cảm và sự chân thành của Hải đã bù đắp tất cả rồi
"Người yêu luôn hiểu cho ngành học của mình nên mấy ngày lễ cũng không quá nặng nề gì. Để đáp lại sự chờ đợi và thấu hiểu đó nên các ngày lễ mình đều chủ động gửi quà và những lời chúc tốt đẹp nhất cho người yêu. Yêu xa thì chỉ có như vậy thôi, vì khoảng cách địa lý quá xa và thời gian dành cho nhau quá ít. Valentine thấy người ta đi chơi, được ở bên chăm sóc cho người yêu mình cũng cảm thấy trống trải lắm, nhưng môi trường học tập của mình như thế thì bọn mình phải cùng nhau cố gắng thôi", Hải bày tỏ.
Thay vì gửi cho nhau những lời chúc qua mạng, Valentine năm nay Hoàng Thị Mạnh Hạ (20 tuổi, Trường Đại học Sư phạm Huế) quyết định vượt gần 1.000 km để vào gặp bạn trai cho bằng được
"Đối với mình một khi đã chấp nhận yêu quân nhân thì khoảng cách không thành vấn đề gì cả. Lúc quyết định vào đón Valentine cùng người yêu, mình đã sắp xếp được việc học nên không bị ảnh hưởng gì nhiều đâu. Mình và anh ấy sẽ cùng nhau làm những việc mà những cặp đôi khác làm như đi ăn, đi xem phim, đi cafe nói chuyện cùng nhau. Và tất nhiên sẽ không thể thiếu bánh kem cùng những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau rồi", Hạ chia sẻ.
"Người yêu không có thời gian nhiều dành cho em nhưng có việc gì cũng đứng ra giải quyết giúp em, có anh ấy mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn hẳn. Anh ấy biết cách làm em vui, để ý từng sở thích nhỏ nhất của em luôn á. Và em nghĩ yêu xa không chỉ em mà anh ấy cũng rất buồn nên nếu có dịp hai đứa đều thu xếp để gặp nhau. Mùa lễ Tình nhân này, chuyến xe hạnh phúc nhất với em có lẽ là chuyến xe đi gặp người yêu của mình vậy", Hoàng Thị Mạnh Hạ kể.
Nguồn: soha.vn