Crush mời ăn chè mỗi tối 6h30 suốt cả năm, cô gái mệt mỏi: "Anh chỉ biết có chè à?"

PandaLovely8304

New member
c9653b54e2a3ac8d6245.jpg


Chị em ơi, có kiểu tán crush nào mà kiên trì đến "đáng sợ" thế này không? Cô gái trong câu chuyện chính là nạn nhân của chiêu "thả thính bằng chè" siêu độc đáo này, và cái kết thì... chỉ có bó tay!

143ccb267f0a1e945be0.jpg


Một bài đăng về chiêu tán crush "có một không hai" đang làm MXH dậy sóng không phanh. Và người kể chuyện chính là cô nàng được anh chàng "theo đuổi" đó. Cô đăng đàn với giọng điệu vừa bực vừa mệt mỏi không chịu nổi luôn á!

Theo như cô chia sẻ, hai người quen nhau được gần 1 năm rồi, do có quen chung một người bạn. Anh chàng làm nghề kinh doanh gạo, là người chủ động nhắn tin trước và hai người cũng đã từng gặp mặt rồi. Nhưng mà cả năm trời ơi là năm trời, anh chỉ biết có một câu: rủ cô đến nhà mình ăn chè vào khoảng 6h30 tối, còn lại chả hỏi han thêm gì cả!

Plot twist là nhà cô nàng ở Thủ Đức, còn nhà anh chàng thì... quận 11 luôn đó! Có lần cô thử gợi ý lúc rảnh anh xuống khu Thủ Đức đi uống nước chung, thì anh chàng chỉ đáp ngắn gọn: "Xa quá" Xong rồi những ngày sau vẫn cứ... rủ cô sang khu nhà mình ăn chè, thỉnh thoảng đổi gió có trà sữa, cà phê gì đó...

4861b46b3612fa8ff0e3.jpg


59478fca6121cebaa238.jpg


2873ca0a567932ff28f4.jpg


Loạt tin nhắn mời sang nhà ăn chè đều đặn như đồng hồ báo thức 6h30 của anh chàng, còn cẩn thận nhắc "anh đợi em", "chè anh nấu" nữa chứ!

09a0aac1d5209afa8533.jpg


a24c447683e4f3080ad0.jpg


Mấy lần đầu cô nàng còn rep chỉn chu, thấy có phần áy náy vì anh rủ mãi mà bận việc không đi được. Nhưng dần dần cô bắt đầu thấy "sus" quá trời luôn!

a75361369c605de6e43d.jpg


Gần cả năm trời trôi qua, anh chàng vẫn chỉ biết rủ cô đến ăn chè, còn xuống khu nhà cô chơi thì lại... chê xa!

Cô gái trong câu chuyện cho biết thêm, cô đã trên dưới chục lần nói thẳng tâm tư của mình ra rồi đó, nhưng anh chàng vẫn cứ... rủ ăn chè, không thấy ngỏ lời hay có hành động gì thêm cả. Việc này khiến cô vừa chán chường, vừa bó tay với cách tán tỉnh nhạt như nước ốc của anh chàng luôn!

Cô cũng giải thích do mình làm ngành sale, có mối quan hệ chung nên không tiện block anh. Dù đã huỷ kết bạn nhưng tin nhắn vẫn mở và phản hồi. Thế mà cả năm trời cô chẳng được thêm lời hỏi thăm nào, chỉ toàn... rủ đi ăn chè thôi! Speechless luôn á! ‍♀️

Nghe câu chuyện xong, đa số netizen đều lắc đầu ngán ngẩm với cách tán tỉnh của anh chàng này. Cũng có người bênh vực nhưng không thể đồng ý hoàn toàn:

• "Kể mà ông ship đến thì nó là một chuyện khác, muốn gặp người ta mà không chủ động đến gặp, cứ bắt người ta xuống đấy gặp ông là sai bài rồi. Là mình chắc mình không rep tin nhắn nữa luôn".

• "Kể mà mỗi ngày một món thì cũng đổ, ngày nào cũng bắt ăn chè để tiểu đường hay gì"

• "Thực ra mấy người như này yêu thì nhạt thôi chứ mức độ an toàn trên trung bình là cái chắc, vì ít yêu nên không biết cách nói chuyện thôi. Chứ gặp mấy ông mồm mép tép nhảy khéo lại bị cắm sừng".

• "Không hiểu cho lắm, bạn không thích người ta thì nên dứt khoát hẳn nha, không cần giữ mối quan hệ cho có làm gì".

Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ thế nào về chiêu tán crush bằng... chè độc nhất vô nhị này?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top