Crush drama: Bị bestie cắp design, cô gái chơi chiêu "câu phơi" cực gắt khiến dân mạng quỳ gọi chị đại

76727fe658c75888be2b.jpg


Chuyện là thế này nhé các bạn! Đứa cắp trộm là con nhà "trâm anh thế phiệt" trong trường nên mấy thầy cô cũng bó tay chẳng làm gì được. Nhưng cô gái này không phải dạng vừa đâu, mà đã nghĩ ra một chiêu trả thù cực kỳ mlem luôn!

## Plot twist đã quen mà vẫn hot vãi

Nói thật mô típ này quen đến nỗi bạn sẽ thấy deja vu vibe cực mạnh đó. Phim Hàn đã dùng từ thập niên 90 rồi, ai xem "Tình cờ" (Tomato) hẳn sẽ hiểu ngay!

Câu chuyện cứ như công thức đường đua: hai cô gái cùng học thiết kế, thân nhau như hình với bóng. Vì tin tưởng nên cứ thoải mái show nhau mẫu thiết kế không lo lắng gì hết.

Rồi một ngày đẹp trời (chứ cũng chẳng đẹp gì), trời đất như sập xuống khi thấy mẫu thiết kế của mình bị "cô bạn thân" cướp trắng trợn, xong còn nộp trước để chiếm hết công sức của mình luôn. Sốc toàn tập!

Thường thì đến đây chỉ còn cách bó tay vì không có evidence, rồi ngậm đắng nuốt cay học được bài học đắt giá về sự tin tưởng. Sad ending vibes...

Nhưng mà đợi đã! Câu chuyện này không phải kiểu buồn thảm thế đâu nhé. Cách cô gái này revenge lại kẻ đánh cắp khiến dân mạng phải standing ovation rần rần, cho điểm A++ vì quá thông minh và cao tay luôn á!

## Khi friendship turns into betrayal

Có hai cô gái tên Grace và Jane cùng học thiết kế thời trang, thân thiết vì nhiều điểm chung lắm.

64e0c5d2a16895bce438.png


Grace là típ sinh viên tài năng xịn sò, từng cho Jane xem các bản phác thảo thiết kế túi xách và ví với những đường nét tinh xảo cực đỉnh. Nhờ tài năng này mà cô ấy score cao ngất ở kỳ kiểm tra đầu tiên.

Còn Jane thì... ờm, năng lực có vẻ "hơi hạn chế" nên hay nhờ Grace dạy thêm. Ban đầu Grace cũng nhiệt tình giúp đỡ lắm, nhưng rồi phát hiện ra cô bạn này là kiểu "lười biếng có tâm", hay than vãn mà chẳng bao giờ nói câu cảm ơn. Red flag đây rồi!

## Con giáp thứ 13 xuất hiện

Mọi chuyện càng toxic hơn khi sau khi kèm cặp cho Jane được một tuần, Grace phát hiện ra cô bạn đã cắp một trong các bản vẽ của mình đem nộp bài kiểm tra. Trời ơi đất hỡi!

May là Grace còn nhiều bản vẽ khác nên vẫn nộp được bài. Nhưng khi báo cáo cho giáo sư thì plot twist nữa: hóa ra Jane là con gái của chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường, và ông giáo sư bị ép phải chấm điểm cao cho Jane. Privilege at its finest!

Vì thầy không thể phạt Jane được nên Grace quyết định tự xử lý. Và đây là lúc màn trả đũa huyền thoại bắt đầu...

## Màn "câu phơi" đỉnh cao khiến anti-fan phải quỳ

Buổi thuyết trình cuối cùng sẽ diễn ra trước hội đồng chuyên gia từ ngành công nghiệp thời trang. Grace vẫn tiếp tục "phụ đạo" cho Jane sau khi cô ta xin.

Nhưng thay vì mang theo các thiết kế của mình, Grace đã dùng các mẫu thiết kế của các thương hiệu thời trang lớn để... "nhử" cô bạn tham lam! Genius move!

fbc8e7ac77995120c874.jpg


Đến ngày presentation, Grace thi trước và nhận về cả tấn lời khen từ ban giám khảo cho những mẫu thiết kế mà cô đã bí mật chuẩn bị.

Còn Jane thi cuối cùng, và đúng như Grace tính toán, Jane đã copy y nguyên 3 mẫu thiết kế mà cô nghĩ là của Grace. Nhưng thực ra đó lại là của những "ông lớn" trong làng thời trang!

Các chuyên gia nhận ra ngay lập tức và hỏi Jane có phải cô đã vẽ chúng không. Jane vẫn khăng khăng đó là tác phẩm của mình. Sai lầm chí mạng đó! ❌

78b273652664483c25d3.jpg


Hội đồng thẩm định nổi giận và tuyên bố nếu cô ăn cắp các mẫu thiết kế trong làng thời trang thì không chỉ bị đuổi học mà còn bị kiện. Hello, đó là những thiết kế siêu nổi tiếng cơ mà!

Lúc này Jane mới gọi cho Grace thì được giải thích rằng đó đúng là các mẫu thiết kế famous, và cô chỉ dùng để lấy cảm hứng thôi. Kết quả? Jane bị đuổi khỏi trường vì tội ăn cắp tác phẩm trong kỳ thi cuối. Karma đến rồi!

## Bài học xương máu cho ai muốn ăn bám

Moral of the story: Muốn thành công thì phải tự cày cuốc chứ không thể dựa vào ai, dù là bố mẹ quyền cao chức trọng hay bạn bè. Chỉ có một cách duy nhất là tự nỗ lực hết mình thôi!

Câu chuyện được một trong những người bạn của họ chia sẻ lên Reddit và viral khắp nơi. Cư dân mạng hưởng ứng nhiệt liệt, hầu hết đều cho rằng đây là cách trả thù quá cao tay và xứng đáng cho kẻ phản bội!

Một số comment đỉnh của chóp như: "Tuyệt vời. Đúng là cách trả thù xứng đáng cho điểm A" hay "Sự nghiệp của cô ta đã tiêu tùng chỉ trong 1 cái túi xách. Tôi ủng hộ". Slay queen!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top