Crush đầu là em nhưng vợ anh là cô ấy nè!

NaMoon84

New member
c8c1fcccd65862273686.jpg


Cô ấy biết rõ chúng mình từng là tình đầu của nhau đấy. Và cô ấy tôn trọng khoảng thời gian ấy lắm luôn.

Hôm nay anh dẫn cô ấy đi cùng để mời em dự đám cưới. Em nhìn "quét" từ đầu đến chân vợ sắp cưới của anh một cách siêu kỹ. Rồi có cái gì đó kiểu shock lẫn ngạc nhiên xuất hiện trong mắt em. Anh đủ tinh ý để bắt được vibe đó.

Anh càng đủ can đảm để nhận ra cái nét buồn thoáng qua trên mặt cô ấy nữa chứ.

dd1c02c7100583ec5aae.jpg


Cô ấy biết rõ chúng mình là first love của nhau. Cô ấy respect điều đó. Và đó cũng chính là lý do khiến anh yêu và trân trọng cô ấy vô cùng. Suốt buổi ngồi nói chuyện ba người, em cứ liên tục đào bới những kỷ niệm xưa lên. Em còn "khéo tay" nhắc cô ấy về những thói quen, sở thích ăn uống của anh với cái lý do "giúp cô ấy hiểu anh hơn" đó. Em đang cố flex rằng em hiểu anh từ A đến Z, rằng em là người con gái đã từng share với anh những khoảnh khắc đó, rằng mình từng love nhau, rằng cô ấy là người đến sau.

Đâu cần em phải làm thế, cô ấy luôn biết vị trí của mình mà. Anh có cảm giác em như con nhím bị hurt, xù lông lên để tự bảo vệ ấy. Mà lạ ở chỗ, hồi đó chính em là người quyết định bỏ đi đấy thôi. Vậy mà giờ em lại có vẻ... salty vậy ta?

Sau mỗi câu em nói, cô ấy vẫn giữ nụ cười trên môi, dù anh biết đó là nụ cười gượng lắm rồi. Cô ấy đủ lịch thiệp để nói với em những lời cảm ơn nhẹ nhàng sau mỗi lần em "chỉ đạo" kiểu thân thiết ấy. Lúc đó anh càng nhận ra rằng, chính vì cô ấy yêu anh nhiều đến thế nên cô ấy mới có thể giữ thái độ zen đến vậy. Và anh thấy mình may mắn vô cùng khi được yêu và được cô ấy yêu lại.

Anh phải thừa nhận, mối tình đầu với em là một memory, là quá khứ không thể xóa được trong anh. Nhưng tình yêu với cô ấy chính là future và niềm hạnh phúc của cuộc đời anh. Mà muốn sống tốt thì mình cần nhìn về phía trước chứ. Anh yêu cô gái ấy không phải để lấp chỗ trống mà em để lại, càng không phải là "người thay thế" gì cả. Anh yêu cô ấy vì cô ấy là chính cô ấy. Với anh, cô ấy không phải là người đến sau mà là người ở lại với cuộc đời anh đó.

Có thể em chưa biết rằng, những điều em nói về tính cách, sở thích hay thói quen của anh chỉ đúng với anh của ngày xưa thôi. Còn con người hiện tại mà vợ sắp cưới của anh yêu đã hoàn toàn khác với con người mà em từng nghĩ là mình hiểu rõ rồi đấy.

Yêu cô ấy, anh không phải mất đi bản thân mình, nhưng anh đã thay đổi cuộc sống của mình, nên những thói quen, tính cách cũng đổi theo luôn. Nó vibe với cô ấy. Và vì thế anh biết chắc, anh mà em nhắc tới hoàn toàn khác với anh bây giờ - người chồng sắp cưới của cô ấy rồi.

Lúc ra về, anh hỏi nhẹ: "Em có thấy chạnh lòng không?". Cô ấy đáp rất nhẹ nhàng:

- Không anh ạ, chị ấy là mối tình đầu của anh, nhưng em mới là vợ anh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top