Crush cũ hay crush mới, chị em đang loay hoay quá trời!

HanMap1694

New member
5466bb3b0333be59d731.jpg


Bạn trai cũ thì ngọt lịm nhưng kinh tế chưa "xanh", học vấn cũng kém hơn mình tí

Chuyện là mình với bạn trai cũ yêu nhau được 2 năm rồi, nhưng mà xa cách lắm luôn, cả tuần mới gặp được 1 lần á. Anh ấy hơn mình có 1 tuổi, đang làm ở quê còn mình thì làm ở thành phố. Nói về tính nết thì anh ấy ổn áp không chê vào đâu được, chỉ có điều công việc chưa stable lắm, còn trình độ thì... thấp hơn mình đôi chút Đôi khi nói chuyện với hội bạn, mình phải "nhường" anh ấy để giữ thể diện cho anh. Nhưng nghĩ lại cũng okela thôi. Ba mẹ mình thì không ưng lắm, sợ sau này mình khổ. Nhiều lúc anh toàn nhắc tới chuyện cưới xin, nhưng cứ nghĩ đến tương lai con cái mai sau, mình thấy hơi đuối quá trời!

edaf061c9017d058aabe.jpg


Khoảng 10 tháng trước, mình tình cờ gặp một anh khác, anh này hơn mình tận 9 tuổi luôn, công việc stable, có địa vị trong xã hội nữa. Hồi trước anh hay call nhưng mình không nghe máy, rủ đi chơi với đồng nghiệp mình cũng từ chối hết. Mình chỉ mới bắt đầu liên lạc với anh khoảng 5 tháng gần đây thôi. Anh vẫn cứ "thả thính" dù biết mình đã có người yêu rồi. Anh còn vẽ ra cả blueprint tương lai với mình luôn á Giờ mình loay hoay không biết làm sao hết! Với người cũ thì không nỡ chia tay, nhưng tiếp tục thì mình cũng không muốn nữa, còn người mới thì mình chưa ready để nhận. Mình phải xử sao đây các bạn ơi? Cho mình xin ý kiến với!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top