MiuNana9287
New member
Là một chàng trai hiền lành, có phần... hơi nhút (chịu khó thú nhận), thế mà dạo này anh đang ngất ngây vì một cô nàng cá tính đến mức "trái ngược hoàn toàn" Cô ấy vừa ra lò đại học, fresh graduate nhưng đã được công ty anh tuyển vào vị trí xịn xò. Lúc đầu anh tò mò vì nghe đồn cô nàng này cá tính lắm, lại còn thủ khoa của trường Top 1. Việc mới tốt nghiệp mà đã ngồi vị trí đó là... chưa từng có tiền lệ luôn á!
Gặp và làm việc chung một thời gian, anh càng ngày càng mê cô ấy. Không chỉ giỏi, mà còn xinh nữa chứ (combo sát thương ). Khi quen nhau hơn, cô ấy thoải mái kể về lifestyle của mình - hay ra quán cà phê làm việc đến 1-2h sáng mới về, mỗi tuần lên bar vài buổi là cơm bữa. Cô bảo đó là thói quen lâu năm và nó giúp cô... sáng tạo hơn trong công việc.
Dù khác biệt đến vậy, thậm chí trái ngược hoàn toàn, nhưng càng tiếp xúc anh càng rơi vào "vũng lầy" Cô ấy vô tư không hề hay biết cảm xúc của anh, cứ tự nhiên kể những câu chuyện mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Cô có thể tự nhiên mua vé máy bay đi du lịch nước ngoài cả tuần chỉ vì thấy stress hoặc bí bách. Cô thỉnh thoảng đi bar nhưng sợ về muộn ảnh hưởng đến housemate nên... qua đêm luôn
Nguồn: soha.vn
Gặp và làm việc chung một thời gian, anh càng ngày càng mê cô ấy. Không chỉ giỏi, mà còn xinh nữa chứ (combo sát thương ). Khi quen nhau hơn, cô ấy thoải mái kể về lifestyle của mình - hay ra quán cà phê làm việc đến 1-2h sáng mới về, mỗi tuần lên bar vài buổi là cơm bữa. Cô bảo đó là thói quen lâu năm và nó giúp cô... sáng tạo hơn trong công việc.
Dù khác biệt đến vậy, thậm chí trái ngược hoàn toàn, nhưng càng tiếp xúc anh càng rơi vào "vũng lầy" Cô ấy vô tư không hề hay biết cảm xúc của anh, cứ tự nhiên kể những câu chuyện mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Cô có thể tự nhiên mua vé máy bay đi du lịch nước ngoài cả tuần chỉ vì thấy stress hoặc bí bách. Cô thỉnh thoảng đi bar nhưng sợ về muộn ảnh hưởng đến housemate nên... qua đêm luôn
Nguồn: soha.vn