Crush ảo hóa ra là định mệnh đời mình, ai ngờ được trời ơi!

a489a4eaf4a27a9bc5be.jpg


Chính bản thân cặp đôi này cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng, sau 14 năm, người sẽ sống trọn đời bên mình lại chính là... một người bạn ảo chỉ để mua vui lúc còn nhỏ nha!

Kristin Andrews-Karr, 29 tuổi đến từ Little Rock, Arkansas (Mỹ) đã kể lại với Buzzfeed News về mối tình "sốt dẻo" nhất đời mình. Hồi năm đó, cô bé chỉ mới 12 tuổi, tham gia vào trang web nuôi thú ảo hot hit nhất thời bấy giờ và tạo tận 5 tài khoản luôn. Kristin chọn nhân vật tên Evil Jelles và gặp được chồng tương lai là Michael Andrew-Karr, lúc đó 10 tuổi với tên nhân vật trong game là Doctor.

Ban đầu hai người là... đối thủ của nhau nha, nhân vật của Kristin là người tốt còn của Michael là người xấu. Thời gian cứ thế trôi, vào những năm 2000, họ cùng ở trong một nhóm nhỏ của game, và từ đối thủ đã chuyển sang... làm bạn. Họ bắt đầu trao đổi qua email của phòng game và sau đó là chatroom (kiểu Yahoo Messenger ngày xưa ý).

c1027b4c443734fb05db.jpg


Như một thói quen mỗi ngày, cả hai đều đăng nhập vào game và nói chuyện với nhau về muôn vàn thứ, nhưng mà cả hai nhất quyết không tiết lộ tên thật nha! Chia sẻ với Buzzfeed News, Kristin kể: "Trong một thời gian dài, Michael không dùng tên thật mà chỉ gọi bằng Doctor thôi". Một thời gian sau, họ bắt đầu tâm sự về nhiều thứ khác ngoài game và quan tâm đến đời tư của nhau hơn.

Kristin kể thêm: "Chúng tôi dần dần hỏi những câu ngớ ngẩn về trường lớp và cuộc sống. Phải mất một thời gian dài chúng tôi mới chịu trao đổi ảnh và lén gọi điện cho nhau". Lúc đó, cảm xúc của Kristin dành cho Michael ngày càng mạnh mẽ theo thời gian, nhưng Michael lại thấy khó khăn khi chia sẻ về người bạn thân này với bố mẹ. "Anh ấy sợ rằng nếu nói với bố mẹ về tôi, họ sẽ cấm vì không cho tiếp xúc với người lạ trên mạng", Kristin tâm sự (relatable quá đi mất).

533bf41352485984ab70.jpg


Trong một cuộc gọi bí mật, Kristin đã thú nhận tình cảm với Michael luôn! Họ gửi tin nhắn yêu thương cho nhau trước khi đi học vào buổi sáng (ngọt xỉu nha). Đến một ngày, khi Michael nói lời yêu thương với Kristin, cô liền hỏi lại: "Anh có thật sự yêu em đến như vậy không?" và cũng là lúc hai người chính thức "đóng đinh" cảm xúc của mình rồi đó!

Khi Michael 17 tuổi, anh bắt đầu tìm trường gần Kristin và cuối cùng đậu vào Hendrix College. Lần đầu gặp mặt ngoài đời, Kristin đi cùng mẹ đến một quán ăn địa phương, cô mặc bộ đồ cực kỳ xinh xắn nhưng... không dám nói chuyện với Michael vì quá ngượng (ai mà không ngượng đúng không nào). Kristin nhớ lại: "Mẹ tôi bảo anh ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc lắm".

d5eab00e139418973f81.jpg


Đến khi Michael lên đại học, họ bắt đầu hẹn hò chính thức. Sau đó đến năm 2014, Michael cầu hôn Kristin luôn! Kristin tin rằng tình cảm bền chặt từ thời ấu thơ là nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ lành mạnh và đi xa hơn. "Chúng tôi học được một điều, khi nói chuyện với bạn bè trên mạng thì phải biết cách giao tiếp, nếu không sẽ chẳng thể kết bạn được", Kristin chia sẻ.

Khi Kristin hồi phục sau chấn thương vào tháng 9 vừa qua, cô đã quay lại trang web nuôi thú ảo và hiện là một trong những người lớn tham gia cộng đồng này. Cô nói: "Thật tuyệt khi thấy những người lớn quay về tuổi thơ một thời. Bạn có thể kết bạn và có mối quan hệ ngoài đời thật luôn đó".

Thật sự là couple goals quá đi mất! ✨

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top