Crush 10 năm không gửi thiệp cưới, thanh niên than thở rồi nhận "gạch đá" vì cái kết bất ngờ

BoDev8254

New member
be80c808fb0a0be55c2e.jpg


Té ra không nhận được thiệp mời là vì... phải đi phát thiệp cho người khác chứ sao! Anh bạn này flexing kiểu thông báo tin cưới với crush trong mộng quá đỉnh luôn nha!

- Thích cô ấy, thích tròn 10 năm rồi đó. Ngày mai cô ấy kết hôn, mà ngay cả cái thiệp mời tao còn không nhận được.

- Ê nghĩ thông thái lên, hồi trẻ trâu ai mà chẳng có lúc crush nhầm người. Nhưng mà không phải chúng mày vẫn chat chit thường xuyên sao? Vậy mà cô ấy lại không mời mày á?

- Bởi vì tao là chú rể.

Chốt hạ bằng 6 chữ "vàng" mlem thế này chắc ai cũng muốn được flexing một lần trong đời phải hôngggg ✨

Tự nhiên fall for một ai đó rồi theo đuổi họ kiểu simp hết nấc chỉ để đổi lấy một nụ cười, một ánh nhìn. Hẳn là bạn cũng đã từng một thời ôm mộng về happy ending như trong phim: được về chung một nhà với crush và có tổ ấm nhỏ xinh xắn. Nhưng mà đời không phải drama Hàn đâu nha, không phải cứ kiên trì cháy hết mình là sẽ được đáp lại đâu Bởi vậy con số 10 năm này thật sự rất xứng đáng được tôn trọng!

dcfb6b274bd1f55b04e6.jpg


Mới đây, một đoạn chat giữa hai người bạn bị leak ra cho cả thiên hạ cùng xem. Giả vờ buồn bã announce "tin buồn" với bestie: crush sắp cưới mà không gửi thiệp cho mình, anh chàng được an ủi động viên hết cỡ để quên đi chuyện cũ. Ai ngờ hoá ra chính anh ta không nhận được thiệp mời vì... ai lại tự mời chính mình đi đám cưới của mình đâu đúng không! Troll bạn thân level cao thật sự!

10e30c201dfa95baab7f.png


Một lần chơi lớn xem hội bạn có sốc không nhỉ? (Dịch: Cửu Cô Nương)

Không cần bàn cãi, story này đã khiến hội đơn phương thắp lên tia hy vọng mong manh về cái kết ngọt ngào như được cưới crush về làm vợ/chồng luôn! Nhưng đó chỉ là thiểu số thôi, đa số netizen lại tập trung... "ném đá" tới tấp ông chủ thớt vì khiến hội FA đau lòng nói chung và anh bạn thân trong câu chuyện nói riêng

Chỉ trong vòng 1 giờ đăng tải, bài post đã cán mốc gần 30 nghìn like và hàng nghìn comment dạo:

QuynhAnh Nguyen: Vậy hoá ra thằng bạn là đứa không được mời đám cưới phải không?

Lê Hòa Hoa Hường: Đây là một cách mời cưới cực ấn tượng, quý vị có thể áp dụng để có một tình bạn đẹp và bền nhé!

Quyen Dang: Ngẫm lại thì người buồn nhất là đứa bạn. Ngày mai thằng bạn nó cưới rồi mà nó còn chẳng gửi thiệp cho mình, nếu có thiệp thì nó đã chẳng phải bị thằng này troll.

Henry Lu: Tao định share vì trông thật đồng cảm... Tới khúc cuối tao quyết định ấn nút share khỏi tâm trí!

Thế Vinh: Trong truyện thôi! Ngoài đời mày sẽ phải chấp nhận nhìn người mình thích đi lấy người khác.

690cde6b4554d9997280.png


dbc677110390fc2b76ea.png


37c7a8edc43c4cfd0c25.png


3be7d6fe8734fab28b34.png


53135a6c7531aac65a53.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top