LinhAngel7176
New member
Tối qua Croatia thắng Panama 1-0, vừa giữ được mạng sống ở World Cup, vừa tổ chức sinh nhật cực xịn cho đội trưởng Luka Modric với cột mốc 200 trận đội tuyển quốc gia Nghe thì vui nhưng thực ra đội bóng áo caro này vẫn đang… stress lắm các bạn ơi!
Sau trận thua 2-4 nhục nhã trước Anh ở lượt đầu, Croatia phải thắng Panama bằng được để còn hy vọng đi tiếp. Không thắng là bay màu luôn á, nên khi tiếng còi kết thúc vang lên ở Toronto, các anh thở phào nhẹ nhõm hơn là ăn mừng đấy
Hero của trận đấu là ai?
Ante Budimir đó các bạn! Anh chàng tiền đạo 34 tuổi này đã ghi bàn duy nhất phút 54 sau đường căng ngang chuẩn không cần chỉnh của Josip Stanisic. Bàn thắng này cứu cả đội khỏi cái kết bi thảm luôn
Nhưng mà... vấn đề là gì?
Thật ra Croatia chơi chưa được ngon lắm đâu. Panama còn áp đảo hơn trong hiệp 1 ấy chứ! May có thủ môn Dominik Livakovic bắt như người nhện, không thì thua mất
Ngay cả cầu thủ Croatia như trung vệ Marin Pongracic cũng thừa nhận đội mình sai sót kỹ thuật nhiều quá, phải cải thiện gấp nếu muốn đi xa. Giữ sạch lưới thì có rồi, nhưng kiểm soát trận đấu thì vẫn... ổ vặt lắm
Đêm diễm phúc của Modric
Nhưng dù sao thì đêm Toronto vẫn đặc biệt lắm, vì đây là trận đấu thứ 200 của Modric cho Croatia đó! Con số này đưa anh vào hội những huyền thoại hiếm hoi đạt 200 trận quốc tế, cùng hàng với Ronaldo, Messi và Bader Al-Mutawa.
Sau trận, các đồng đội mặc áo "Infinite Legacy" (tạm dịch: Di sản bất tận) rồi tung Modric lên trời để tri ân. Cảnh đó đẹp xỉu luôn á!
Giờ thì sao?
Trận cuối gặp Ghana sẽ quyết định vận mệnh. Thắng Panama giúp Croatia nắm quyền tự quyết rồi, nhưng nếu muốn đi sâu thì phải chơi hay hơn nhiều chứ không chỉ có tinh thần thôi đâu nhé!
Nguồn: saostar.vn