BeoDethuong9254
New member
Chiến thắng đầy vất vả trước Panama giúp Croatia nắm chắc cơ hội lọt vào vòng knock-out tại World Cup 2026 đây các bạn ơi!
Sau trận thua đau trước tuyển Anh, Croatia buộc phải win trận gặp Panama ở lượt trận thứ hai bảng L để giữ lửa hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026.
Trước trận đấu, Croatia được đánh giá cao hơn hẳn so với Panama. Ngay cả "siêu máy tính" của Opta cũng dự đoán đội quân của HLV Zlatko Dalic có tới 62% cơ hội thắng còn Panama chỉ là 15,7% thôi.
Nhưng mà thực tế thì Croatia vẫn gặp cực nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự cứng như tường của Panama luôn đó. Thống kê cho thấy, dù kiểm soát bóng 59% so với 41%, nhưng đội bóng châu Âu cũng chỉ thực hiện được 6 pha dứt điểm trong suốt trận đấu, còn Panama cũng không kém với 6 pha dứt điểm, trong đó có 2 trúng đích.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Croatia đã chủ động dâng cao đội hình tấn công, dồn ép Panama liên tục. Đại diện từ châu Âu sớm tạo ra cơ hội và thủ quân Luka Modric có pha dứt điểm bằng đầu nhưng không gây quá nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Panama.
Bất chấp tuổi tác, Luka Modric vẫn cho thấy anh là trái tim trong các pha lên bóng của Croatia. Tiền vệ tứ tuần này liên tục di chuyển, nhồi bóng cho các đồng đội xung quanh để phát động tấn công cực mượt.
Tuy nhiên, Panama với đội hình thấp, thi đấu chặt chẽ cùng với khả năng phản công khá nguy hiểm, đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Croatia đấy. Sự lợi hại của Panama được thể hiện ở tình huống giữa hiệp 1, khi họ đưa bóng dội xà ngang khung thành Croatia. Từ pha lên bóng sắc bén bên cánh phải, Jose Luis Rodriguez đón đường tạt của đồng đội rồi tung cú đánh đầu nhưng đáng tiếc là bóng dội xà ngang thay vì bay vào lưới
Khoảng nửa sau hiệp 1, Panama thậm chí chơi hay hơn đôi chút so với Croatia luôn. Đại diện của châu Mỹ thực hiện những miếng đánh biên, tạo ra sức ép khá lớn cho hàng phòng ngự của Croatia.
Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở phút 54 khi Croatia trong thế bế tắc đã bất ngờ vượt lên. Xuất phát từ một pha tấn công biên, bóng được Marco Pasalic căng ngang thuận lợi để Ante Budimir - người vừa vào sân thay người ở đầu hiệp 2 - ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Ghi bàn kiểu siêu sub đỉnh của chóp luôn!
Bàn thắng như giải toả áp lực cho các cầu thủ áo ca-rô. Chỉ vài phút sau bàn mở tỷ số, Croatia lại khiến hàng phòng ngự của đối thủ chao đảo. Luka Modric có đường chuyền phản công rất hay để Marco Pasalic bứt tốc xâm nhập vòng cấm và đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm ra ngoài khá vô duyên
Về phía Panama, nếu để thua trận này, họ sẽ không còn cơ hội đi tiếp. Thế chân tường buộc đại diện châu Mỹ phải dồn lên ở những phút còn lại. Thời điểm giữa hiệp hai, Panama tạo ra sức ép lớn về phía khung thành Croatia. Song, thủ môn Dominik Livakovic đã thi đấu xuất sắc, liên tiếp cản phá thành công các pha dứt điểm của các cầu thủ Panama. Bắt như có bức tường vậy trời!
Những phút cuối trận diễn ra căng não lắm luôn. Cả Panama lẫn Croatia đều có cơ hội để ghi bàn, song các cầu thủ lại thi nhau bỏ lỡ. Đây là lý do khiến trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Croatia bảo toàn chiến thắng vất vả với tỷ số chung cuộc 1-0.
Với kết quả này, Croatia mở toang cửa đi tiếp rồi nè. Hiện họ tạm đứng thứ 3 bảng L và sẽ đá lượt trận cuối vòng bảng gặp Ghana. Trong trường hợp có điểm ở lượt cuối, Modric và đồng đội vẫn nắm cơ hội đi tiếp ở nhóm các đội thứ 3 có thành tích tốt nhất đấy!
Ngược lại, Panama trở thành đội tiếp theo chính thức bị loại tại World Cup 2026 do vẫn trắng tay sau 2 lượt trận Nếu không có bất ngờ xảy ra, khả năng cao họ sẽ lại phải gặp khó khi đối đầu tuyển Anh ở lượt cuối.
Tỷ số chung cuộc: Croatia 1-0 Panama.
Đội hình xuất phát:
Nguồn: soha.vn
Sau trận thua đau trước tuyển Anh, Croatia buộc phải win trận gặp Panama ở lượt trận thứ hai bảng L để giữ lửa hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026.
Trước trận đấu, Croatia được đánh giá cao hơn hẳn so với Panama. Ngay cả "siêu máy tính" của Opta cũng dự đoán đội quân của HLV Zlatko Dalic có tới 62% cơ hội thắng còn Panama chỉ là 15,7% thôi.
Nhưng mà thực tế thì Croatia vẫn gặp cực nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự cứng như tường của Panama luôn đó. Thống kê cho thấy, dù kiểm soát bóng 59% so với 41%, nhưng đội bóng châu Âu cũng chỉ thực hiện được 6 pha dứt điểm trong suốt trận đấu, còn Panama cũng không kém với 6 pha dứt điểm, trong đó có 2 trúng đích.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Croatia đã chủ động dâng cao đội hình tấn công, dồn ép Panama liên tục. Đại diện từ châu Âu sớm tạo ra cơ hội và thủ quân Luka Modric có pha dứt điểm bằng đầu nhưng không gây quá nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Panama.
Bất chấp tuổi tác, Luka Modric vẫn cho thấy anh là trái tim trong các pha lên bóng của Croatia. Tiền vệ tứ tuần này liên tục di chuyển, nhồi bóng cho các đồng đội xung quanh để phát động tấn công cực mượt.
Tuy nhiên, Panama với đội hình thấp, thi đấu chặt chẽ cùng với khả năng phản công khá nguy hiểm, đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Croatia đấy. Sự lợi hại của Panama được thể hiện ở tình huống giữa hiệp 1, khi họ đưa bóng dội xà ngang khung thành Croatia. Từ pha lên bóng sắc bén bên cánh phải, Jose Luis Rodriguez đón đường tạt của đồng đội rồi tung cú đánh đầu nhưng đáng tiếc là bóng dội xà ngang thay vì bay vào lưới
Khoảng nửa sau hiệp 1, Panama thậm chí chơi hay hơn đôi chút so với Croatia luôn. Đại diện của châu Mỹ thực hiện những miếng đánh biên, tạo ra sức ép khá lớn cho hàng phòng ngự của Croatia.
Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở phút 54 khi Croatia trong thế bế tắc đã bất ngờ vượt lên. Xuất phát từ một pha tấn công biên, bóng được Marco Pasalic căng ngang thuận lợi để Ante Budimir - người vừa vào sân thay người ở đầu hiệp 2 - ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Ghi bàn kiểu siêu sub đỉnh của chóp luôn!
Bàn thắng như giải toả áp lực cho các cầu thủ áo ca-rô. Chỉ vài phút sau bàn mở tỷ số, Croatia lại khiến hàng phòng ngự của đối thủ chao đảo. Luka Modric có đường chuyền phản công rất hay để Marco Pasalic bứt tốc xâm nhập vòng cấm và đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm ra ngoài khá vô duyên
Về phía Panama, nếu để thua trận này, họ sẽ không còn cơ hội đi tiếp. Thế chân tường buộc đại diện châu Mỹ phải dồn lên ở những phút còn lại. Thời điểm giữa hiệp hai, Panama tạo ra sức ép lớn về phía khung thành Croatia. Song, thủ môn Dominik Livakovic đã thi đấu xuất sắc, liên tiếp cản phá thành công các pha dứt điểm của các cầu thủ Panama. Bắt như có bức tường vậy trời!
Những phút cuối trận diễn ra căng não lắm luôn. Cả Panama lẫn Croatia đều có cơ hội để ghi bàn, song các cầu thủ lại thi nhau bỏ lỡ. Đây là lý do khiến trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Croatia bảo toàn chiến thắng vất vả với tỷ số chung cuộc 1-0.
Với kết quả này, Croatia mở toang cửa đi tiếp rồi nè. Hiện họ tạm đứng thứ 3 bảng L và sẽ đá lượt trận cuối vòng bảng gặp Ghana. Trong trường hợp có điểm ở lượt cuối, Modric và đồng đội vẫn nắm cơ hội đi tiếp ở nhóm các đội thứ 3 có thành tích tốt nhất đấy!
Ngược lại, Panama trở thành đội tiếp theo chính thức bị loại tại World Cup 2026 do vẫn trắng tay sau 2 lượt trận Nếu không có bất ngờ xảy ra, khả năng cao họ sẽ lại phải gặp khó khi đối đầu tuyển Anh ở lượt cuối.
Tỷ số chung cuộc: Croatia 1-0 Panama.
Đội hình xuất phát:
Nguồn: soha.vn