Mấy ngày qua hội fan MU sướng rơn vì chàng Wayne Rooney đấy! Trận đấu với Crystal Palace cuối tuần trước, R10 sút phạt đền xé lưới rồi khóc nức nở luôn. Còn đêm qua thì Rooney lại tiếp tục làm mưa làm gió với cú đúp giúp MU "bơ đẹp" Leverkusen 4-2 ngay tại Old Trafford.
Anh chàng chia sẻ là rất xúc động trước tình cảm của fan MU dành cho mình. Nghe thì có vẻ ngọt ngào lắm nhưng mà chờ đã, sự thật không đơn giản đến vậy đâu!
Nhớ lại mùa Hè vừa rồi, Rooney làm ầm ĩ muốn rời Old Trafford đấy nhé! Mãi đến cuối Hè, khi BLĐ MU quyết định không cắt lương anh nữa, thì mới chịu ở lại. Vậy là rõ ràng rồi đúng không - tiền bạc được đảm bảo xong xuôi, Rooney mới nói chuyện cảm xúc với fan!
Chuyện tương tự cũng xảy ra với một siêu sao khác nè. Suốt mùa Hè, Cris Ronaldo than vãn buồn chán ở Real, muốn về MU. Thế nhưng ngay khi được ký hợp đồng mới với mức lương khủng nhất thế giới (15.2 triệu bảng/mùa á), anh chàng lập tức quay ngoắt 180 độ!
Ngay lập tức, CR7 tuyên bố Bernabeu mới là nhà thật sự và sẽ tập trung cống hiến cho Real. Rồi đêm qua liền chứng minh bằng hat-trick đẳng cấp, giúp Los Blancos nghiền nát Galatasaray 6-1 luôn!
Ba bàn thắng chỉ trong một trận đấu, ngay sau khi được tăng lương - quá trái ngược với phong độ trước đó của CR7 (chỉ 2 bàn sau 4 trận). Rõ ràng liều "doping tiền" từ Real đã phát huy tác dụng cực mạnh rồi đây!
Nhưng mà plot twist đây: Một bên lấy lòng Real, bên kia Cris Ronaldo lại thẳng thừng tuyên bố MU đã là quá khứ. Hàng trăm triệu fan Quỷ đỏ khắp hành tinh chắc đang... đau tim sau cả năm ngóng chờ anh về!
Qua 2 case study này thì rõ ràng rồi nhé - với Rooney và Cris Ronaldo, tiền vẫn là số 1! Chỉ khi túi đầy rồi, các siêu sao mới bắt đầu nói chuyện tình cảm với CLB hay CĐV. Mặc dù fan nào cũng vui khi thần tượng tỏa sáng, nhưng đừng quá tin vào chữ TÌNH CẢM nhé! Chân lý đời này vẫn là: có tiền mua tiên cũng được đó!
Nguồn: soha.vn