SuaBoy1632
New member
Ngày 18-9, Ukraine tuyên bố sẽ buộc tội giám đốc một xưởng rượu ở Crimea vì "tội danh" khui chai rượu siêu quý 240 tuổi để đãi Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu lãnh đạo Ý Silvio Berlusconi. Drama thật sự!
Cuối tuần trước, ông Putin và người bạn thân lâu năm Berlusconi có chuyến du lịch check-in tại bán đảo Crimea - nơi được sáp nhập vào Nga từ năm ngoái.
Khi ghé thăm xưởng rượu nổi danh Massandra, ông Berlusconi thích quá mở lời muốn thử chai rượu huyền thoại Jeres de la Frontera năm 1775, và chị giám đốc Yanina Pavlenko đã "chiều lòng khách quý" luôn.
Chai sherry này thuộc hàng top những chai rượu lâu đời nhất thế giới đó nha! Hồi năm 2001 tại một phiên đấu giá ở London, một chai rượu cùng loại đã được định giá gần 50.000 USD. Xịn xò vãi!
Trong clip phát sóng trên truyền hình Nga, vị tỉ phú Ý sau đó cầm một chai rượu năm 1891 và hỏi bằng tiếng Anh "Chai này uống được không?", chị giám đốc xưởng rượu trả lời ngay "được nha!". Thật là... dễ tính
Chưa rõ chai rượu này có thực sự được mở hay không, nhưng các công tố viên Ukraine cho biết nó có giá lên tới 90.000 USD luôn á!
"Đây là một trong năm chai rượu là di sản của không chỉ Crimea, Massandra mà còn là di sản của toàn bộ người Ukraine" - AP dẫn lời công tố Nazar Kholodnytsky ở Kiev. Hiểu rồi, khó trách họ nổi cơn tam bành!
Theo luật Ukraine, việc tặng rượu quý mà không có sự đồng ý của tổng thống được coi là... trộm cắp luôn đó các bạn ơi!
Trước đó, chị Pavlenko đã bị phía Ukraine truy nã vì tội phản bội quốc gia do bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập Crimea vào Nga rồi. Plot twist liên tục!
Chị được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc của xưởng rượu Massandra sau khi người tiền nhiệm bị Nga buộc tội lừa đảo. Vị trí hot nhưng rủi ro cao thật đấy!
Khi được hỏi về chuyến thăm này, chị Pavlenko cho biết có giới thiệu rượu quý cho ông Putin và Berlusconi nhưng không bình luận gì về việc mở rượu mời khách. Giữ kín thông tin quá chặt!
Nguồn: soha.vn