Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến cực kỳ phức tạp, các bạn ơi! Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp, còn nhiều địa phương đang phải social distancing cứng rắn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đây là thời điểm mà mỗi người cần góp sức, ở nhà là yêu nước thật sự!
Nhưng trong lúc phần đông mọi người đang ở nhà, làm việc remote, học online, thì vẫn có những người phải ra đường mỗi ngày. Họ là ai? Là những y bác sĩ, bảo vệ, shipper, nhân viên siêu thị, người dọn vệ sinh, công nhân môi trường... - những chiến binh thầm lặng đang giữ cho xã hội không ngừng vận hành.
Nhưng có một thực tế đau lòng là: không phải ai trong số họ cũng có đủ trang thiết bị bảo hộ, thậm chí... có người còn không có đủ giày dép để đi làm!
Cậu Thành - một Facebooker quen thuộc - đã chia sẻ câu chuyện xúc động về những người lao động nghèo trong mùa dịch này. Cậu viết: "Đâu phải ai cũng có giày để đi!" - một câu nói nghe thì đơn giản nhưng lại chạm đến trái tim biết bao người.
Trong khi nhiều bạn trẻ đang than vãn về việc phải ở nhà chán, không được đi chơi, không được check-in, thì có những người đang phải chạy đua với thời gian, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm mỗi ngày chỉ để kiếm miếng cơm manh áo. Và điều đáng buồn hơn, họ còn thiếu cả những thứ cơ bản nhất như khẩu trang, nước rửa tay, hay thậm chí... một đôi giày!
Cậu Thành kêu gọi mọi người hãy nhìn xa hơn những gì mình đang có, hãy nghĩ đến những mảnh đời kém may mắn hơn. Nếu bạn có thể, hãy chia sẻ - dù chỉ một đôi dép, một chiếc khẩu trang, hay thậm chí chỉ là một lời động viên.
"Không phải ai cũng may mắn như chúng ta" - đó là thông điệp mà Cậu Thành muốn gửi gắm. Trong mùa dịch này, sự đồng cảm và chia sẻ còn quan trọng hơn bao giờ hết!
Hãy cùng chung tay vượt qua đại dịch này nhé các bạn! Ở nhà, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi ra ngoài, và đừng quên quan tâm đến những người xung quanh!
Nguồn: tinhte.vn