COVID-19 bắt phải dừng chân, hành trình vòng quanh thế giới bằng xe máy của Trần Đặng Đăng Khoa kết thúc giữa chừng

b4511818801392143fd8.webp


Gần 1.000 ngày cháy hết mình, vượt qua 62 quốc gia trải dài từ châu Á, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Đại Dương đến tận châu Phi cùng chiếc xe máy mang biển số Tiền Giang, Trần Đặng Đăng Khoa buộc phải dừng lại hành trình trong mơ tại Mozambique.

Lệnh cách ly và phong tỏa ở nhiều quốc gia vì COVID-19 đã "chặn đứng" giấc mơ của Khoa, trong khi theo kế hoạch ban đầu thì còn hơn 2 tháng nữa mới về đến nhà. Sad quá đi thôi!

Trên trang cá nhân, anh chàng quê Gò Công (Tiền Giang) tâm sự: "Còn hơn tháng nữa là tròn 3 năm từ ngày 1/6/2017 nhưng tình hình hiện tại khá căng, biên giới các nước châu Phi, châu Á trên đường định về cũng đóng cửa không biết bao giờ mới mở lại, vắcxin cũng trong tương lai mịt mù. Mấy bữa nay cũng bắt đầu có những vụ khủng bố, đánh chiếm mấy thành phố, làng mạc của phiến quân gần chỗ mình, tranh giành mấy khu mỏ... Nếu cứ nằm một chỗ như vầy vài tháng hay cả năm nữa thì nếu mở cửa thông suốt lại bình thường thì cũng không còn chi phí đi tiếp. Vì thế nên mình đã quyết định dừng chuyến đi tại đây, gởi xe về rồi mình nằm đây tiếp đợi có chuyến bay thì về sau. Quyết định chắc là khó khăn nhất từ trước tới giờ, và thật ra cũng không còn giải pháp nào khác. Dù gì cũng đã đạt mong ước đi qua và lăn bánh ở tất cả các châu lục trên thế giới nên cũng không hối tiếc nhiều, tạm mãn nguyện rồi".

2ded3a7669464cdb1bd6.jpg


"Hiện tại, mình đang ở Manica, một tỉnh thuộc Mozambique và đang tiến hành các thủ tục để về Việt Nam sớm nhất", Khoa cho biết thêm.

Quyết định này lên trang cá nhân là cả cộng đồng mạng tiếc hùi hụi luôn á! Trang của Khoa có gần 300.000 người theo dõi nha mọi người ơi. Mỗi điểm đến, mỗi địa danh anh đi qua đều được ghi lại siêu chi tiết và sinh động bằng nhật ký kèm hình ảnh đẹp mê ly. Ai xem cũng có cảm giác như đang "đồng hành" cùng trải nghiệm chuyến đi, gặp gỡ những con người địa phương, nghe những câu chuyện ở những nơi xa lạ, hay bất ngờ gặp những người Việt xa quê đang sống ở những nơi không ngờ tới. Dù tiếc nuối nhưng rất nhiều người vẫn ủng hộ quyết định an toàn của Khoa trong tình hình dịch bệnh này.

437245e84d4207bc9d45.jpg


"Đây là một quyết định vô cùng khó khăn và tiếc nuối với bản thân mình. Mình đã suy nghĩ rất kỹ và cân nhắc nhiều phương án trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Mình đã vượt qua rất nhiều thử thách, gần như chưa bao giờ đầu hàng trước những trắc trở trong suốt hành trình gần 3 năm qua. Nhưng với tình hình hiện tại, dịch bệnh đang hoành hành và chưa có dấu hiệu khả quan nào, mình phải chấp nhận", Khoa tâm sự.

Rong ruổi khắp thế giới gần 3 năm, chiếc xe máy màu xanh đã trở nên iconic gắn liền với hình ảnh của Khoa, như một "bạn đồng hành" quý giá vậy! ️ "Mình sẽ ưu tiên gửi xe về trước. Được rất nhiều người giúp đỡ, mình đã tìm được cách để gửi về. Nhưng có chút rắc rối là làm thủ tục nhập cảnh, vì lúc khởi hành qua Campuchia tại cửa khẩu Mộc Bài không cần khai báo xuất xe. Nay trở về bằng đường hàng không nên phải làm thủ tục phức tạp. Dù có thế nào mình cũng cố gắng mang được xe về vì nó là kỷ vật quý nhất của mình", Khoa chia sẻ.

f2a72ce3e72f8c27137d.jpg


Trần Đặng Đăng Khoa khởi hành ngày 1/6/2017 từ cửa khẩu Mộc Bài, xuyên qua Campuchia tiến vào đất Thái Lan. Từ đó anh lần lượt "phủ sóng" qua các nước châu Á, sang châu Âu rồi tiếp tục chinh phục nhiều quốc gia khác. Ban ngày chạy xe, thăm thú các điểm đến, tối về lại cày cuốc viết nhật ký, xử lý hình ảnh rồi đăng lên trang cá nhân để cập nhật cho mọi người theo dõi. Hết xức luôn!

fa725c5f44792d00978d.jpg


Hành trình của Khoa ban đầu bị nhiều người hoài nghi về tính khả thi, nhưng anh chàng này khẳng định: "Với mình, quan trọng nhất là quyết định dám lên đường. Mình đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng và tính đến mọi phương án. Có không ít trắc trở nhưng mình đã vượt qua. Vì quyết tâm, vì đam mê trải nghiệm và rất nhiều sự giúp đỡ, đón tiếp trên đường đi của nhiều người". Chuyến hành trình của Khoa được nhiều kênh truyền thông quốc tế đưa tin và theo dõi, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho giới trẻ tại nhiều nước nữa nha!

"Kế hoạch khi về tới Việt Nam mình sẽ nghỉ ngơi và bắt tay ngay vào hoàn thành cuốn sách như đã lên kế hoạch. Mình sẽ kể lại hết những trải nghiệm, những câu chuyện và con người, địa danh đã gặp", Khoa chia sẻ về kế hoạch tiếp theo.

c77b617dad869914c3a8.jpg

87270e8c7220867c9e95.jpg

c3ca8b9d96408d9d5a40.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top