Câu chuyện này nghe xong mà phải gật gù lia lịa luôn nha! PGS.TS Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng vừa có bài chia sẻ cực kỳ xúc động về hành trình của các bạn sinh viên vượt qua đại dịch COVID-19. Thật sự mà nói, đây chính là lúc kiểm chứng xem ai mới thực sự là "chiến thần" đấy!
Năm học 2019-2020: Khi mọi thứ đều "không như mơ"
Năm học vừa qua tựa hồ như một bộ phim viễn tưởng ấy - đầy những plot twist không ai ngờ tới. Bước vào năm học 2020-2021, cả ngành giáo dục phải thực hiện "mission impossible" kiểu: vừa chống dịch nghiêm túc, vừa giữ chất lượng đào tạo không tụt xuống. Nghe thôi đã thấy khó rồi ha!
Từ đầu tháng 3/2020, toàn bộ thầy cô, cán bộ và sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng đã phải "pivot" cực gấp - chuyển từ học truyền thống sang học online trong nháy mắt. Mọi người đã all-in nguồn lực, tận dụng tối đa công nghệ để khai thác hệ thống dạy-học trực tuyến hiện đại nhất có thể.
Khi thầy cô cũng phải lên level công nghệ
Real talk nè: các thầy cô đã phải học siêu nhanh cách sử dụng LMS, Zoom, MS Teams, Google Meet, Live Stream... để có thể tiếp tục truyền đạt kiến thức. Họ đã chia sẻ, support lẫn nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn kỹ thuật ban đầu. Respect cực mạnh!
Suốt 6 tháng trời, toàn trường đã nỗ lực vượt qua biết bao trở ngại để vừa chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học. Hiệu trưởng cũng bày tỏ sự cảm động và biểu dương tinh thần chiến đấu của tất cả mọi người trong thời gian qua.
Năm học mới: Double challenge mode ON
Năm học 2020-2021 bắt đầu trong bối cảnh Đà Nẵng đang "căng não" chống dịch COVID-19. Nhà trường phải thực hiện mục tiêu kép: vừa tăng cường biện pháp phòng dịch, vừa duy trì hoạt động giảng dạy khi chưa thể đón sinh viên trở lại trường.
Giai đoạn này chắc chắn sẽ khó khăn vô cùng, nhưng điều quan trọng nhất là mọi người đều an toàn, khỏe mạnh. Hiệu trưởng mong rằng cả "đại gia đình" trường ĐH Ngoại ngữ sẽ chung tay cùng Đà Nẵng đẩy lùi dịch bệnh.
Shoutout cho những người hùng thầm lặng
Không thể không nhắc đến các chiến sĩ áo trắng, y bác sĩ, lực lượng Công an, Quân đội đang ngày đêm đương đầu với dịch bệnh trên tuyến đầu. Thêm vào đó, các cán bộ viên chức nhà trường cũng đã thể hiện tấm lòng nhân ái qua việc quyên góp ủng hộ các bệnh viện bị phong tỏa ở Đà Nẵng.
Big thanks cũng gửi đến các doanh nghiệp, cựu sinh viên đã hỗ trợ những sinh viên gặp khó khăn trong mùa dịch. Tình người trong lúc hoạn nạn mới thấy quý biết bao!
Còn về phía nhà trường, mọi người quyết tâm ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, áp dụng hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp để vừa chống dịch tốt, vừa giữ đúng tiến độ năm học.
Mục tiêu: Level up không ngừng nghỉ
Trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến chương trình, phương pháp dạy học phù hợp với thời đại 4.0. Đồng thời tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế, và quốc tế hóa các chương trình đào tạo thông qua hợp tác với các trường nước ngoài.
Lời nhắn gửi đến Gen Z sinh viên: Các bạn quá đỉnh!
Hiệu trưởng Trần Hữu Phúc chia sẻ: "Qua khó khăn, trở ngại mới kiểm chứng được năng lực thực sự của các em trong học tập, nghiên cứu, sinh hoạt và làm việc."
Và thật sự, thế hệ sinh viên hiện tại xứng đáng được tự hào! Chỉ trong 6 tháng, các bạn đã làm được những điều mà thế hệ trước không thể tưởng tượng nổi. Các bạn đã:
Về chuyện lễ tốt nghiệp...
Đáng tiếc là năm nay lễ tốt nghiệp không thể tổ chức như mọi năm do tình hình dịch bệnh. Nhưng đừng lo, nhà trường sẽ đảm bảo các bạn đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ sớm được nhận bằng nhé!
Thông điệp cuối cùng: Dù COVID-19 có khó khăn thế nào, nhưng nó đã chứng minh một điều - thế hệ sinh viên hiện tại thực sự "built different"! Các bạn đã vượt qua thử thách, adapt nhanh nhạy, và sẵn sàng cho mọi thách thức phía trước. Keep fighting, Gen Z!
Nguồn: svvn.tienphong.vn