Couple "Thần Điêu Đại Hiệp" và màn "đơ" 16 năm ngọt xỉu!

TamPinky250

New member
3094581a1eefb3ecb756.jpg


Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận chính là định nghĩa của "chờ người - chờ đúng người" đó các bạn ơi!

Nhớ hồi xưa trong Thần Điêu Đại Hiệp có câu thơ khiến bao trái tim tan chảy: "16 năm sau hẹn gặp tại đây, nghĩa tình phu thê xin đừng bội ước". Đó là lời Tiểu Long Nữ khắc trên đá gửi Dương Quá trước khi nhảy xuống Tuyệt Tình Cốc.

Và plot twist ngoài đời thực là: cặp đôi này cũng có mối tình "xuyên không" không kém drama trên phim luôn! Tính đến giờ, hai vợ chồng nổi tiếng xứ Singapore đã bên nhau được 16 năm rồi đó - đủ dài để chứng minh họ là chân ái của nhau! ✨

Tình đầu... chỉ dám ngắm từ xa thôi

Năm 1996, 25 tuổi đầu đời, Lý Minh Thuận gặp Phạm Văn Phương lần đầu trên phim trường Tân A Lang. Anh bị "đổ" ngay từ cái nhìn đầu tiên - tài năng, xinh đẹp, khéo léo, gói gọn trong một người!

Nhưng mà lúc đó Phạm Văn Phương đang lên như diều gặp gió, còn Lý Minh Thuận... thì mới chỉ là "gà mờ" trong nghề thôi Tuy cùng tuổi nhưng có vẻ chị đẹp trưởng thành và giàu kinh nghiệm hơn hẳn. Thế nên dù có crush thì anh chàng cũng chỉ dám... "đứng xa mà ngắm" thôi!

Lúc đó Lý Minh Thuận còn nghĩ "chắc mình đơ phương vì ảnh hưởng của phim thôi, chứ đâu phải thật đâu" Vậy nên anh quyết định gác lại tình cảm để tập trung làm việc đã.

Đến năm 1998, duyên số đưa đẩy họ gặp lại nhau ở phim trường Thần Điêu Đại Hiệp Singapore. Ngay từ đầu mọi người đã đồn "phim giả tình thật" tưng bừng. Nhưng ấy vậy mà hồi đó Phạm Văn Phương đã có bạn trai đưa đón mỗi ngày rồi!

Tuy nhiên plot twist lại đến! Giai đoạn bận quay phim cũng là lúc chị đẹp gặp khủng hoảng tình cảm. Mối tình 10 năm gặp sóng gió vì cả hai đều quá bận rộn với công việc. Cuối cùng thì... chia tay là điều không tránh khỏi

Mỗi ngày Phạm Văn Phương mang trái tim tan nát đến phim trường hóa thân thành Tiểu Long Nữ. Nhận ra nỗi buồn của crush, Lý Minh Thuận đã cố gắng an ủi, động viên cô. Nhưng để tránh lời ra tiếng vào, Phạm Văn Phương vẫn giữ khoảng cách, coi anh là... người bạn tốt thôi

Đợi mãi không thấy đổ - nhưng vẫn đợi!

94b8ffc7b2b898f5f9b9.jpg


Sau thành công của Thần Điêu Đại HiệpThanh Xà Bạch Xà, Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận trở thành cặp đôi màn ảnh hot nhất Singapore, được cộng đồng người Hoa khắp thế giới yêu thích.

Nhưng "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình" - Phạm Văn Phương đang mất niềm tin vào tình yêu showbiz nên "ngó lơ" tấm chân tình của Lý Minh Thuận luôn!

Thậm chí trong 2 năm sau Thần Điêu Đại Hiệp, cô còn từ chối mấy phim đóng chung với anh. Một phần để tránh né, một phần sợ dị nghị, nhưng cũng vì Phạm Văn Phương muốn kiểm nghiệm lại cảm xúc của chính mình: "Mình có thực sự yêu anh ta không? Hay chỉ là ngã lòng tạm thời? Hay đơn giản chỉ là tình cảm của Tiểu Long Nữ với Dương Quá thôi?"

Từ 1996 đến 2001 là cả quãng thời gian mà khán giả phải respect Lý Minh Thuận! Vì anh yêu đơn phương trong khi có đủ điều kiện để có bất kỳ cô gái nào khác mà!

Đi event, anh uống rượu thay cô. Nhà cô có chuyện gì, anh lo như... con trai trong nhà vậy! Thậm chí anh còn mua hẳn một căn nhà kề bên nhà cô chỉ để được gần gần và yên tâm rằng cô ổn Cơ mà hai người đều bận nên cũng chẳng thường xuyên có mặt ở nhà lắm!

Mãi đến năm 2002, khi phải nhập viện vì suy nhược, Phạm Văn Phương mới chính thức "ngã ngửa" trước tình cảm của Lý Minh Thuận. Sự chăm sóc tận tâm không cần đền đáp đã khiến cô thực sự cảm động và gạt bỏ mọi lo lắng để nói "yes"!

Sau này Phạm Văn Phương hay nói đùa, vì lúc đó ốm quá, yếu quá, không tỉnh táo nên "gật đầu bừa" Nhưng thật ra, khoảng thời gian tĩnh lặng đó đã giúp cô nhìn rõ con tim mình hơn. Không biết từ bao giờ, Lý Minh Thuận đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô rồi!

Cặp đôi chọn hẹn hò kín đáo. Họ "qua mặt" khán giả và truyền thông được tận 3 năm cho đến khi bị bắt gặp đi nghỉ ở Nhật Bản. Và lúc này, Phạm Văn Phương tự tin tuyên bố: "Phải, chúng tôi đang hẹn hò đó!" Đơn giản, ngắn gọn, không sợ hãi hay lo lắng như trước nữa!

Phép thử tình yêu kinh điển

d182f8c196ca775c7a7f.jpg


Tháng 10/2006, Lý Minh Thuận vô tình gây tai nạn giao thông khiến một người đi xe máy phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng. Việc lái xe trong tình trạng say rượu khiến anh bị tước bằng lái 3 năm và ngồi tù 4 tuần.

Nhưng cái giá phải trả còn nhiều hơn thế! Hình tượng sụp đổ, hợp đồng bay màu, sự nghiệp tụt dốc không phanh trong làn sóng chỉ trích của dư luận

Dù không liên quan nhưng Phạm Văn Phương cũng bị kéo vào cuộc và chịu rất nhiều áp lực. Trong tâm trạng chán nản, Lý Minh Thuận đề nghị chia tay...

Nhưng thay vì trả lời, Phạm Văn Phương đã dùng hành động chứng minh tình cảm! Bất chấp sự soi mói của báo giới, cô vẫn thường xuyên đến thăm người yêu trong tù. Ngày anh ra tù, cô dành trọn thời gian đón anh, đưa anh lên chùa cầu bình an, tẩy trần...

Từ đó, Lý Minh Thuận không bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay nữa! Còn Phạm Văn Phương khẳng khái: "Anh ấy đã sai và đã chịu trừng phạt cho sai lầm đó rồi. Tôi sẽ không vì một sai lầm không liên quan đến tình cảm này mà bỏ mặc anh ấy!"

Đó mới là true love các bạn ơi!

Màn cầu hôn "vội vàng" nhưng ngọt xỉu

93853e41804046dc51ae.jpg


Ngay từ khi mới yêu, Lý Minh Thuận đã muốn "rước nàng về dinh" rồi! Nhưng không muốn cô chịu áp lực nên anh kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng thời gian từ lúc chính thức hẹn hò đến lúc cầu hôn kéo dài tới... 6 năm!

"Tôi cầu hôn vất vả lắm! Có lúc rất muốn bày tỏ nhưng cô ấy bận quá, lịch của hai bên không khớp. Tôi suốt ngày hỏi gia đình và công ty của cô ấy xem khi nào rảnh để chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn nhất. Kết quả là chờ từ Tết Nguyên Đán, qua Lập Xuân, đợi đến Valentine mà cô ấy vẫn chưa rảnh!" - nam tài tử tâm sự

Qua vài tháng, trong một buổi họp mặt bạn bè, Lý Minh Thuận được khuyên: "Chọn ngày chi bằng đúng ngày, đừng đợi nữa, thôi chọn hôm nay đi!"

"Thực ra nhẫn đính hôn lúc nào tôi cũng mang trong mình, vậy thì chỉ cần đặt thêm bó hoa nữa thôi! Nhưng cuối cùng trong lúc gấp rút, không tìm được tiệm hoa nào gần đó" - Lý Minh Thuận tiếc nuối.

Dĩ nhiên Phạm Văn Phương không hề hay biết ý định của người yêu. "Lúc vừa đi vào phòng thì thấy đèn tắt hết. Tôi cứ nghĩ có người sinh nhật" - Lý Minh Thuận ngọt ngào nhớ lại: "Lúc đó cô ấy chạy đến hỏi có chuyện gì, tôi bèn quỳ xuống và nói lời cầu hôn!"

"Tôi cứ nghĩ cầu hôn mà không có hoa, cho dù cô ấy có gật đầu cũng vẫn bị giận. Nhưng không phải vậy. Cô ấy chỉ trả lời đơn giản: 'Em đồng ý'. Và mọi chuyện là như vậy đó!"

288c29ab2d99d670f882.jpg


Ngày 29/9/2009, cuối cùng Lý Minh Thuận cũng hoàn thành ước nguyện rước nàng về dinh trong một hôn lễ sang trọng và ấm cúng!

Ngày 9/8/2014, cả hai đón bé trai đầu lòng đặt tên là Zed Lee. Bé sinh đúng ngày quốc khánh lần thứ 49 của Singapore luôn nha!

Vượt qua "bảy năm ngứa ngáy" ngon lành!

6055ac1688956727b818.jpg


Người Hoa có câu "Hôn nhân 7 năm" - ý nói nếu một cuộc hôn nhân vượt qua được ngưỡng 7 năm thì sẽ bền vững mãi mãi. Năm 2016, cặp đôi vàng Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương đã vượt qua thử thách này!

Gần 16 năm yêu nhau, 7 năm chung sống, cả hai vẫn ngọt ngão như thuở ban đầu. Với Lý Minh Thuận, Phạm Văn Phương vẫn là nàng công chúa bé nhỏ. Anh vẫn gọi cô là "baby" dù cả hai đều đã lên chức bố mẹ rồi!

Cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, hai người cũng có bất đồng, đặc biệt trong việc chăm con. Nhưng nguyên tắc vàng của gia đình nhỏ này là: luôn giải quyết mọi vấn đề trong vòng 24 giờ! Và đến giờ vẫn giữ nguyên tắc đó nha!

b844b78d9435348a2ed3.jpg


Phạm Văn Phương từng chia sẻ, một trong những món quà từ chồng mà cô thích nhất là chiếc nhẫn có gắn hình chú chó. Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, cô không cần gì nhiều ngoài một chiếc nhẫn có gắn hình... con báo

Cô cũng không ngần ngại cho biết cả hai vẫn đang rất tích cực để có thể sinh em bé thứ 2!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top