Làm việc hăng say, tiết kiệm tới đồng cuối cùng, nhìn lại thành quả mà phải gật gù "xứng đáng" luôn á!
Kết hôn từ 2019 đến giờ tròn 5 năm, vợ chồng chị Minh Phương (sinh năm 1992) vẫn đang ở nhà thuê, vẫn chạy xe máy như hồi mới cưới nhưng... plot twist là giờ đã sở hữu 1 chiếc ô tô và tận 3 cuốn sổ đỏ rồi nha!
Mảnh đất đầu tiên couple này mua nằm ở Hải Dương - quê của ông xã. Nguồn vốn? Chính là tiền tiết kiệm hồi còn FA của 2 đứa cộng thêm tiền mừng cưới và tiền bán vàng cưới đó.
"Hồi còn FA, vợ chồng mình cũng khá cẩn đó, mình có 280 triệu, chồng mình có hơn 300 triệu. Cộng thêm tiền mừng cưới và bán vàng cưới, cưới xong là có ngay 680 triệu luôn.
Ban đầu 2 đứa cũng phân vân không biết có nên gộp hết tiền lại không, hay là giữ nguyên phần tiền mỗi người tự kiếm được trước khi cưới. Vì thực ra tương lai ai mà đoán trước được phải không Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chúng mình vẫn quyết định dồn tiền mua mảnh đất đầu tiên. Một phần vì mảnh đó gần nhà bố mẹ chồng, vị trí đẹp mà giá cũng hợp lý; một phần vì đã là gia đình rồi mà còn lấn cấn chuyện tiền anh tiền em thì thấy không ổn lắm.
Thế là cưới được 3 tháng là chúng mình có tài sản chung đầu tiên rồi!" - chị Minh Phương chia sẻ.
Chị cũng tiết lộ thêm để mua được mảnh đất đầu tiên này, 2 vợ chồng phải vay thêm bạn bè "gần 100 triệu" mới đủ. Và khoản nợ này đã được thanh toán sạch sẽ trong năm 2019 luôn nha!
Đến năm 2021, vợ chồng chị Minh Phương tiếp tục mua thêm 1 mảnh đất ở Hưng Yên. Sang 2022, couple tậu được 1 chiếc ô tô 4 chỗ cũ. Và tháng 9 vừa rồi, họ lại "chốt đơn" thêm 1 mảnh đất ở Bắc Giang nữa!
"Sau khi trả hết nợ mua đất đầu tiên, chúng mình lại tiết kiệm từ đầu, đến khi đủ số thì bàn chuyện mua thêm đất. Tiền không đủ thì đi vay, xong rồi lại cày cuốc trả nợ. Trả xong nợ lại tiết kiệm, rồi lại đi vay để mua xe hoặc mua đất tiếp.
Nói chung là lúc nào chúng mình cũng trong trạng thái... đang đi vay nợ cả Ngoài tiền chi tiêu sinh hoạt hàng tháng, vợ chồng mình chỉ có khoảng 10-12 triệu phòng thân thôi, còn sổ tiết kiệm thì không có luôn nha!" - chị Minh Phương kể.
Vì chưa có con nhỏ nên vợ chồng chị Minh Phương thấy việc gửi tiết kiệm không thực sự tối ưu dòng tiền, còn giữ nhiều tiền mặt để phòng thân cũng không cần thiết lắm. May mắn là cuộc sống của couple cũng ít drama phát sinh, nên họ vẫn yên tâm dù "cứ hết nợ cũ là có nợ mới"
Hiện tại, chị Minh Phương và chồng đang làm việc chung 1 công ty. Vợ làm HR, chồng làm Dev. Chị cho biết yếu tố này giúp cả 2 tiết kiệm được nhiều hơn hẳn đó!
"1 năm vợ chồng mình chỉ đi ăn hàng 2 lần, 1 lần vào ngày kỷ niệm ngày cưới, 1 lần vào ngày kỷ niệm yêu nhau. Ngoài 2 dịp đó ra thì hiếm đi ăn hàng lắm, việc shopping cũng rất hạn chế, còn đi du lịch thì lại càng không
Ngoài chuyến tuần trăng mật ở Thái Lan năm 2019, thì 5 năm qua chúng mình chưa bỏ tiền túi ra đi du lịch bao giờ. Không hẳn là tiếc tiền, mà là vì năm nào 2 đứa cũng đi du lịch 1-2 chuyến cùng công ty rồi, nên thấy việc tự bỏ tiền ra đi du lịch cũng không cần thiết nữa" - chị Minh Phương vừa cười vừa kể, và nhấn mạnh đó chính là lợi ích của việc vợ chồng làm chung 1 công ty đó nha!
Dù không tiết lộ mức lương cụ thể của từng người, nhưng chị Minh Phương cho biết trung bình mỗi tháng tổng thu nhập của cả hai rơi vào khoảng 60 triệu, bao gồm cả tiền từ công việc phụ nữa.
Với mức thu nhập như vậy, mỗi tháng vợ chồng chị Minh Phương chỉ chi tiêu khoảng 17-19 triệu là tối đa. Số tiền còn lại thì gom để trả nợ, mà trả hết nợ rồi thì tích dần để dành mua đất.
"Vì vợ chồng mình chưa có con nên chi tiêu thoải mái lắm cũng chỉ hết 17-19 triệu là max rồi. Trong đó:
- Tiền thuê nhà + điện nước + phí dịch vụ + phí gửi xe (1 xe máy, 1 ô tô): 7,8 triệu đồng
- Tiền ăn: 5 triệu đồng
- Mua sắm đồ dùng gia đình (dầu gội, sữa tắm, nước giặt,...): 1 triệu đồng
- Tiền tiêu vặt của 2 vợ chồng (chủ yếu giao lưu bạn bè): 4 triệu đồng
- Tiền xăng: 1,2 triệu đồng
Đấy là mình tính xông xênh đó, chứ thực ra có tháng 2 đứa còn tiêu chưa đến 15 triệu. Nói chung đi làm cũng bận, lại chưa có con nhỏ và không ham shopping, nên việc quản lý chi tiêu với chúng mình cũng nhẹ nhàng, không quá áp lực nha!" - chị Minh Phương khẳng định.
Nguồn: kenh14.vn
Kết hôn từ 2019 đến giờ tròn 5 năm, vợ chồng chị Minh Phương (sinh năm 1992) vẫn đang ở nhà thuê, vẫn chạy xe máy như hồi mới cưới nhưng... plot twist là giờ đã sở hữu 1 chiếc ô tô và tận 3 cuốn sổ đỏ rồi nha!
Mảnh đất đầu tiên couple này mua nằm ở Hải Dương - quê của ông xã. Nguồn vốn? Chính là tiền tiết kiệm hồi còn FA của 2 đứa cộng thêm tiền mừng cưới và tiền bán vàng cưới đó.
"Hồi còn FA, vợ chồng mình cũng khá cẩn đó, mình có 280 triệu, chồng mình có hơn 300 triệu. Cộng thêm tiền mừng cưới và bán vàng cưới, cưới xong là có ngay 680 triệu luôn.
Ban đầu 2 đứa cũng phân vân không biết có nên gộp hết tiền lại không, hay là giữ nguyên phần tiền mỗi người tự kiếm được trước khi cưới. Vì thực ra tương lai ai mà đoán trước được phải không Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chúng mình vẫn quyết định dồn tiền mua mảnh đất đầu tiên. Một phần vì mảnh đó gần nhà bố mẹ chồng, vị trí đẹp mà giá cũng hợp lý; một phần vì đã là gia đình rồi mà còn lấn cấn chuyện tiền anh tiền em thì thấy không ổn lắm.
Thế là cưới được 3 tháng là chúng mình có tài sản chung đầu tiên rồi!" - chị Minh Phương chia sẻ.
Chị cũng tiết lộ thêm để mua được mảnh đất đầu tiên này, 2 vợ chồng phải vay thêm bạn bè "gần 100 triệu" mới đủ. Và khoản nợ này đã được thanh toán sạch sẽ trong năm 2019 luôn nha!
Đến năm 2021, vợ chồng chị Minh Phương tiếp tục mua thêm 1 mảnh đất ở Hưng Yên. Sang 2022, couple tậu được 1 chiếc ô tô 4 chỗ cũ. Và tháng 9 vừa rồi, họ lại "chốt đơn" thêm 1 mảnh đất ở Bắc Giang nữa!
"Sau khi trả hết nợ mua đất đầu tiên, chúng mình lại tiết kiệm từ đầu, đến khi đủ số thì bàn chuyện mua thêm đất. Tiền không đủ thì đi vay, xong rồi lại cày cuốc trả nợ. Trả xong nợ lại tiết kiệm, rồi lại đi vay để mua xe hoặc mua đất tiếp.
Nói chung là lúc nào chúng mình cũng trong trạng thái... đang đi vay nợ cả Ngoài tiền chi tiêu sinh hoạt hàng tháng, vợ chồng mình chỉ có khoảng 10-12 triệu phòng thân thôi, còn sổ tiết kiệm thì không có luôn nha!" - chị Minh Phương kể.
Vì chưa có con nhỏ nên vợ chồng chị Minh Phương thấy việc gửi tiết kiệm không thực sự tối ưu dòng tiền, còn giữ nhiều tiền mặt để phòng thân cũng không cần thiết lắm. May mắn là cuộc sống của couple cũng ít drama phát sinh, nên họ vẫn yên tâm dù "cứ hết nợ cũ là có nợ mới"
Hiện tại, chị Minh Phương và chồng đang làm việc chung 1 công ty. Vợ làm HR, chồng làm Dev. Chị cho biết yếu tố này giúp cả 2 tiết kiệm được nhiều hơn hẳn đó!
"1 năm vợ chồng mình chỉ đi ăn hàng 2 lần, 1 lần vào ngày kỷ niệm ngày cưới, 1 lần vào ngày kỷ niệm yêu nhau. Ngoài 2 dịp đó ra thì hiếm đi ăn hàng lắm, việc shopping cũng rất hạn chế, còn đi du lịch thì lại càng không
Ngoài chuyến tuần trăng mật ở Thái Lan năm 2019, thì 5 năm qua chúng mình chưa bỏ tiền túi ra đi du lịch bao giờ. Không hẳn là tiếc tiền, mà là vì năm nào 2 đứa cũng đi du lịch 1-2 chuyến cùng công ty rồi, nên thấy việc tự bỏ tiền ra đi du lịch cũng không cần thiết nữa" - chị Minh Phương vừa cười vừa kể, và nhấn mạnh đó chính là lợi ích của việc vợ chồng làm chung 1 công ty đó nha!
Dù không tiết lộ mức lương cụ thể của từng người, nhưng chị Minh Phương cho biết trung bình mỗi tháng tổng thu nhập của cả hai rơi vào khoảng 60 triệu, bao gồm cả tiền từ công việc phụ nữa.
Với mức thu nhập như vậy, mỗi tháng vợ chồng chị Minh Phương chỉ chi tiêu khoảng 17-19 triệu là tối đa. Số tiền còn lại thì gom để trả nợ, mà trả hết nợ rồi thì tích dần để dành mua đất.
"Vì vợ chồng mình chưa có con nên chi tiêu thoải mái lắm cũng chỉ hết 17-19 triệu là max rồi. Trong đó:
- Tiền thuê nhà + điện nước + phí dịch vụ + phí gửi xe (1 xe máy, 1 ô tô): 7,8 triệu đồng
- Tiền ăn: 5 triệu đồng
- Mua sắm đồ dùng gia đình (dầu gội, sữa tắm, nước giặt,...): 1 triệu đồng
- Tiền tiêu vặt của 2 vợ chồng (chủ yếu giao lưu bạn bè): 4 triệu đồng
- Tiền xăng: 1,2 triệu đồng
Đấy là mình tính xông xênh đó, chứ thực ra có tháng 2 đứa còn tiêu chưa đến 15 triệu. Nói chung đi làm cũng bận, lại chưa có con nhỏ và không ham shopping, nên việc quản lý chi tiêu với chúng mình cũng nhẹ nhàng, không quá áp lực nha!" - chị Minh Phương khẳng định.
Nguồn: kenh14.vn