GaNgoan8287
New member
Tháng 2/2021 vừa rồi, một cột đèn tín hiệu giao thông ở thành phố Suzuka, tỉnh Mie, Nhật Bản bỗng dưng... gãy đổ luôn. Nghe xong mọi người cũng ngơ ngác lắm, vì theo lẽ thường thì một cột đèn giao thông phải dùng được khoảng 50 năm cơ mà, vậy mà cây này lại "ra đi" sớm hơn tới 20 năm
Được biết cột đèn "xui xẻo" này mới được lắp từ năm 1997, tính ra chỉ mới 23 tuổi thôi, còn chưa tới nửa tuổi thọ dự kiến. Chuyện lạ thế này khiến cảnh sát Nhật Bản phải vào cuộc điều tra ngay.
Sau một hồi theo dõi kỹ càng, cảnh sát thành phố Suzuka phát hiện ra sự thật không ngờ: hoá ra đây chính là "toilet công cộng" yêu thích của hội chó trong khu vực Họ quyết định lấy mẫu xung quanh để test và kết quả thật là... choáng váng!
Nồng độ ure ở mặt đất gần cây cột này cao khủng khiếp luôn. Cụ thể là cao gấp 42 lần so với những cột đèn khác, còn so với cột ở đường ít chó qua lại thì cũng gấp tận 8 lần. Số liệu này thực sự "khủng" phết đấy các bạn ơi
Từ kết quả thu được, cảnh sát đã kết luận rằng nước tiểu của lũ chó tích tụ dần qua thời gian dài đã tạo ra một lượng ure khổng lồ. Chuyên gia khoa học Nhật Bản Koji Takahashi giải thích thêm rằng, lượng ure được "tưới" vào cột liên tục đã khiến kim loại bị ăn mòn nhanh hơn nhiều, và cuối cùng thì cột đèn giao thông phải đổ sập sớm hơn dự kiến.
Nguồn: gamek.vn