Chỉ mới một năm thôi mà CORTIS đã "làm mưa làm gió" cực mạnh luôn! Từ một nhóm tân binh vô danh, giờ cả thế giới đều phải gọi tên CORTIS. Không chỉ "càn quét" các bảng xếp hạng quốc tế, nhóm còn được biết đến là hội "producer thế hệ mới" - tự tay làm nhạc, quay MV, thiết kế vũ đạo luôn nha!
CORTIS gồm 5 anh tài: Martin, James, Joohoon, Seonghyun và Keonho. Fan hâm mộ hay gọi các bạn là "Young Creator Crew" vì không phải dạng vừa đâu - toàn tự làm mọi thứ từ A đến Z. Và sau đúng 1 năm debut, CORTIS đã vượt xa kỳ vọng của một nhóm mới toanh!
Điểm nhấn "xịn sò" nhất chính là EP thứ hai GREEN. Album này debut thẳng top 3 Billboard 200 và "cắm rễ" ở đó suốt 13 tuần liên tiếp! Đây cũng là kỷ lục trụ hạng lâu nhất của nhóm nhạc nam mới trong 5 năm qua luôn. Chưa kể 14 bài hát của CORTIS đã "thống trị" Spotify với hơn 1,1 tỷ lượt nghe - con số "khủng long" cho thấy độ hot toàn cầu của các bạn!
Sau khi sold-out tour Bắc Mỹ (kết thúc tại San Francisco ngày 16/8), CORTIS bay về Hàn Quốc chuẩn bị cho 2 đêm concert sinh nhật "BIRTHDAY PARTY" tại Nhà thi đấu Hwajeong, Seoul vào ngày 22 và 23/8.
Nhìn lại chặng đường vừa qua, các thành viên đều "choáng váng" vì mọi thứ diễn ra... quá nhanh!
Martin chia sẻ anh gần như không tin là nhóm đã qua năm 1 rồi. "Một năm qua không chỉ giúp mình trưởng thành về nghệ thuật mà cả con người nữa. Liên tục đối mặt thử thách khiến mình mạnh mẽ hơn hẳn", Martin bộc bạch. Anh gửi lời cảm ơn siêu to đến fan COER, các thành viên và ê-kíp đã cùng nhau "chiến" suốt thời gian qua
James thì... thậm chí còn chưa kịp nhận ra ngày kỷ niệm đến nơi luôn! "Tốc độ phát triển của CORTIS nhanh quá. Mình chỉ muốn tiếp tục cố gắng để xứng đáng với tình cảm mà fan dành cho nhóm thôi", anh chàng tâm sự.
Joohoon nhớ lại những ngày đầu đầy bấp bênh: "Lúc mới debut mình cũng lo lắm, nhưng nhờ COER tin tưởng và ủng hộ không ngừng mà năm đầu tiên trở nên đáng nhớ vô cùng. Năm 2 này mong mọi người sẽ thấy một CORTIS trưởng thành hơn nhiều!"
Seonghyun thì khẳng định: "Năm đầu đạt được nhiều thành tích thật, nhưng nếu thiếu fan thì mọi thứ sẽ vô nghĩa. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi nha!" - câu nói đầy quyết tâm cho chặng đường phía trước
Keonho - người thường không mấy để ý đến timeline - lần này thì cảm xúc đặc biệt lắm: "CORTIS có thể trưởng thành như bây giờ là nhờ sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu mà nhiều người dành cho nhóm ngay từ những ngày đầu tiên."
Không chỉ "oanh tạc" bảng xếp hạng, một năm hoạt động cũng giúp các thành viên "level up" kỹ năng biểu diễn cực mạnh!
Martin nói bước tiến lớn nhất của anh chính là làm chủ sân khấu. Trải nghiệm tại lễ hội Lollapalooza Chicago và tour "PUT YOUR PHONE DOWN" giúp anh hiểu rõ lý do mình muốn đứng trên sân khấu: để kết nối trực tiếp với khán giả!
James cũng coi Lollapalooza là bước ngoặt lớn. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình có thể hoàn toàn kiểm soát tâm lý khi perform, đồng thời balance giữa bản năng và sự tập trung.
Seonghyun kể lại hồi đầu còn "lú lẫn" trước ống kính lắm - không biết máy quay ở đâu hay nên làm biểu cảm kiểu gì. Giờ thì "xịn" rồi, anh tự tin làm chủ sân khấu và truyền tải cá tính đến fan rồi!
Còn Keonho thì mỗi hoạt động đều khiến anh suy nghĩ nhiều hơn về lý do mình chọn nghề này. Không chỉ trưởng thành nghệ thuật, anh còn thấy rõ sự thay đổi về thể chất - từ giọng hát đến chiều cao - qua những hình ảnh và video của nhóm trong năm qua.
Sang năm thứ 2, CORTIS không định "ngồi yên" đâu nhé! Mục tiêu trước mắt của cả nhóm là tiếp tục phá vỡ giới hạn bản thân, trưởng thành hơn nữa cả về con người lẫn nghệ sĩ
CORTIS muốn mở rộng màu sắc âm nhạc và hướng đến những sân khấu khủng hơn nữa. Ước mơ của nhóm là tổ chức tour tại các nhà thi đấu, sân vận động lớn và gặp gỡ ngày càng nhiều COER trên toàn thế giới!
Từ một nhóm tân binh còn nhiều điều bấp bênh, CORTIS đã có một năm "bùng nổ" với tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Những thành tích trên các nền tảng âm nhạc quốc tế, những sân khấu lớn và sự trưởng thành của từng thành viên cho thấy nhóm đang dần định hình dấu ấn riêng trong thế hệ Kpop mới.
Nguồn: saostar.vn