Chuyện K-pop với văn hóa da đen thì ai cũng biết là có liên hệ chặt chẽ rồi đúng không nào? Từ thể loại nhạc hip-hop, R&B do các nghệ sĩ da đen Mỹ gốc Phi sáng tạo, cho đến tên tuổi các nhạc sĩ da đen xuất hiện đầy rẫy trong credits của các bài hát K-pop. Nhưng mà đôi khi cũng vì thế mà xuất hiện drama "chiếm đoạt văn hóa" khi các idol vô tình (hoặc cố ý) sử dụng những yếu tố văn hóa đặc trưng một cách không phù hợp, chỉ để làm đẹp thôi chứ không hiểu ý nghĩa gì cả.
Từ lúc debut, CORTIS đã theo đuổi phong cách hip-hop rất rõ ràng, không chỉ qua âm nhạc mà còn cả style ăn mặc và sở thích cá nhân của các thành viên nữa. Thế rồi vào ngày 24/12 vừa rồi, nhóm đăng tải một video concept Giáng Sinh, trong đó các mem mặc đồ streetwear trong khi bài hát "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" vang lên phía sau. Video này được cho là lấy cảm hứng từ một creator khác, nhưng mà có vẻ phần nhạc không match với không khí và hành động của các thành viên tí nào
Và đây là lúc drama bắt đầu nổ ra! Cư dân mạng soi ra rằng một số hành động của Martin trong video trông giống hệt những dấu hiệu đặc trưng của băng đảng đường phố Crips ở Mỹ. Nhắc đến Crips là nhắc đến một trong những băng đảng khét tiếng nhất nước Mỹ luôn đó, với các thành viên liên quan đến giết người, buôn bán ma túy và vô số tội ác khác nữa.
Làn sóng chỉ trích ập đến với nhóm khi netizen cho rằng họ đang chiếm đoạt các khía cạnh của văn hóa đường phố và âm nhạc mà không hề hiểu biết về hậu quả hay những nguy hiểm mà hành động đó có thể gây ra. Thậm chí có người còn cáo buộc nhóm "bắt chước người da đen" nữa
Tuy nhiên, phe fan thì lập tức "phản pháo" lại, khẳng định rằng Martin thực ra chỉ đang vẽ một trái tim thôi, và họ chỉ là những thiếu niên đang làm theo trend phổ biến trên mạng mà thôi. Vậy nên sự thật là gì đây các bạn ơi?
Nguồn: svvn.tienphong.vn