Cọp chết ở Vườn thú Mỹ Quỳnh vì bị... rối loạn thần kinh

CunBong

New member
d977fa86b427c265274c.jpg


Sáng nay, ông Trần Văn Trí - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng (Chi cục Kiểm lâm Long An) đã xác nhận một tin buồn: 1 con cọp ở Vườn thú Mỹ Quỳnh (ấp Bàu Công, Tân Mỹ, Đức Hòa) đã ra đi rồi

Ông Trần Văn Trí chia sẻ: "Vào lúc 14h47 ngày 27/2, ông Lâm Thúc Hoành - Giám đốc Vườn thú Mỹ Quỳnh có gọi điện báo cho tôi là một con cọp vàng trong vườn thú đã chết mất rồi.

Anh Hoành nói con cọp này có biểu hiện thần kinh, căng thẳng, hoảng loạn rồi chết luôn. Giờ vườn thú đã cho vào tủ đông lạnh và chờ cơ quan chức năng xuống xử lý".

ae21163b13c095ea243f.jpg


Theo ông Trần Văn Trí, khi có động vật hoang dã quý hiếm nói chung và cọp nói riêng bị chết thì sẽ có hai phương án xử lý: Một là giao cho các cơ quan chức năng làm tiêu bản để nghiên cứu. Hai là tiêu hủy bằng cách chôn lấp hoặc hỏa táng.



Phóng viên đã liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường và được biết rằng, Vườn thú Mỹ Quỳnh đã nộp bản đánh giá tác động môi trường (ĐTM) rồi, nhưng Sở vẫn chưa đánh giá về hệ thống chuồng trại sau khi xây dựng xong.



Mình sẽ tiếp tục update thông tin mới nhất cho các bạn nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top