Antonio Conte thú thật mấy đêm nay anh chàng mất ngủ vì phải chuẩn bị đấu Barcelona rồi đó Nhưng cẩn thận nha thầy, mất ngủ nhiều quá có thể dẫn đến đột quỵ luôn á!
1. Champions League - cái phao cứu sinh có thể bị... xì hơi
Nếu Conte nghĩ Champions League sẽ cứu vãn sự nghiệp tại Chelsea thì có lẽ ông ấy đang tự lừa dối bản thân đấy. Lịch sử Chelsea đã chứng minh: dù có loại Barca thì vận đen vẫn đeo bám không tha
Nhớ năm 2008 không? Chỉ 3 ngày sau khi dẫn Chelsea vào chung kết Champions League lần đầu (trận John Terry trượt penalty huyền thoại ấy á), Avram Grant đã bay màu ngay. Buồn chưa!
Còn Roberto di Matteo thì sao? Năm 2012, ông ấy giúp Chelsea vô địch Champions League với màn trình diễn huyền thoại của Drogba, nhưng cũng chỉ được... 5 tháng thêm thôi Hay Rafa Benitez, dù vô địch Europa League vẫn không có hợp đồng chính thức.
Tên tuổi Conte thì chắc chắn to hơn Grant hay Di Matteo rồi. Nhưng mà profile Champions League của ông ấy thì... hơi xịt xò. Cầm Juventus bao nhiêu năm trời mà chưa lần nào vào bán kết cả. Mà từ lúc ông đi, Juve lại vào chung kết tận 2 lần trong 3 mùa luôn. Trớ trêu nhỉ?
2. Đối thủ là Barca - đội đang "phá đảo" La Liga
Lần này Conte phải đối đầu với Barcelona - đội đang bá chủ La Liga một cách bá đạo. Họ thua trận cuối cùng ở giải đấu này từ... tháng 4 năm ngoái rồi á
Conte cũng không che giấu sự lo lắng: "Phải thừa nhận mấy ngày gần đây tôi ngủ không ngon nổi. Đá những trận căng thẳng thế này phải chuẩn bị thật kỹ, từ những vấn đề lớn đến chi tiết nhỏ nhất". Thấy chưa, stress thật rồi đó!
Có thể nói đây là trận đấu quan trọng NHẤT của Conte với Chelsea rồi. Mùa hè năm ngoái, ông ấy cãi vã ầm ĩ vì chuyện mua sắm cầu thủ.
Chelsea không mua được người Conte thích, lại cứ dúi vào tay những cái tên ông ấy không ưng. Giám đốc thể thao Michael Emenalo đã từ chức, nhưng Conte vẫn chưa cầm quyền về chuyển nhượng. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi cũng vậy, lại nhận thêm mấy cái tên không mong muốn nữa
Nhưng Conte vẫn cố gắng vùng vẫy vì muốn cải thiện CV Champions League của mình. Chelsea - một CLB luôn chơi hay ở Champions League - cho ông cơ hội làm điều đó. Abramovich cũng chưa vội "chém" Conte vì muốn xem màn trình diễn ở đấu trường đỉnh cao này.
Với Abramovich, Champions League mới là số 1, vì nó đưa thương hiệu Chelsea lên tầm thế giới!
Trận đầu tiên của Chelsea dưới thời Abramovich là gặp MSK Zilina ở Slovakia, vòng sơ loại Champions League tháng 7/2013. Nếu Claudio Ranieri không giúp Chelsea về top 4 Premier League để có vé Champions League, Abramovich đã không mua CLB này luôn đó.
Còn tại sao Abramovich lại muốn chơi bóng đá? Câu trả lời: vì ông ấy quá mê bầu không khí sôi động ở Old Trafford khi xem trận tứ kết lượt về Man United thắng Real Madrid 4-3 (nhưng vẫn bị loại 5-6 chung cuộc) tháng 4/2003. Cảm xúc đó quá đỉnh nên ông quyết tâm mua CLB luôn!
Những năm đầu dưới thời Abramovich, Chelsea chơi Champions League cực kỳ xịn xò. Vào bán kết 4 lần trong 5 năm, trong đó có những trận kinh điển với Barcelona.
Trận lượt đi vòng 1/8 đêm nay là lần thứ 11 Barca gặp Chelsea trong kỷ nguyên Abramovich, khiến Barca trở thành đối thủ quen thuộc nhất của The Blues bên cạnh Liverpool.
Lần gần nhất hai đội gặp nhau, Cesc Fàbregas và Pedro còn ở Barca. Hôm đó, Chelsea chỉ còn 10 người mà vẫn loại Barca để vào chung kết dưới thời Di Matteo. Gary Cahill là cái tên duy nhất còn sót lại bên Chelsea. Còn ở Barca, Lionel Messi, Sergio Busquets và Andrés Iniesta vẫn còn nguyên đó.
Nhưng mà lịch sử nghiêng về Barca nhiều hơn á. Trong 6 lần đụng độ Barca ở vòng loại trực tiếp Champions League, Chelsea chỉ đi tiếp được 2 lần thôi. Đấy cũng là một lý do khiến Conte mất ngủ đêm nay. Nếu không giành được kết quả tốt ở Stamford Bridge tối nay, chắc ông ấy còn mất ngủ đến tận... trận lượt về luôn
Nguồn: soha.vn