Chelsea vừa "xả" gần 200 triệu bảng cho 5 tân binh mùa hè 2017, nghe có vẻ xịn nhưng thật ra... hơi "ảo" nha các bạn ơi
Drama chuyển nhượng đỉnh cao của The Blues
Kỳ chuyển nhượng hè 2017 đã khép lại, Chelsea chi tổng cộng 188,4 triệu bảng cho 5 tân binh, đứng thứ 2 Ngoại hạng Anh sau Man City (210 triệu bảng). Nhưng plot twist ở chỗ cách họ "đi chợ" thì... quá chaotic luôn đó!
Conte muốn tìm một tiền đạo xịn thay Diego Costa và gần như đã "chốt đơn" với Romelu Lukaku - target số 1 của ông thầy người Ý. Ai ngờ đâu... Lukaku "bùng deal" đến Old Trafford, khiến Conte và ekip tá hỏa toàn tập
Trong lúc khẩn cấp, ban lãnh đạo phải vội vã "chốt" Morata từ Real Madrid. May quá cũng may, chàng tiền đạo Tây Ban Nha adapt khá nhanh với 2 bàn thắng + 2 kiến tạo qua 3 trận đầu ở Premier League.
Nhưng drama vẫn chưa hết nè! Sau khi Nemanja Matic ra đi, Conte mua Bakayoko về nhưng cậu ấy (40 triệu bảng đấy nhé) chưa làm ông thỏa mãn. Conte nhắm tiếp Oxlade-Chamberlain và cứ tưởng đã "chốt" rồi, ai dè... Chamberlain lại chọn Liverpool của Klopp. Cuối cùng Conte phải "chữa cháy" bằng Drinkwater từ Leicester City
Còn trường hợp Ross Barkley thì khôi hài hơn nữa luôn á! Everton và Chelsea đã thỏa thuận giá, Barkley còn đến Stamford Bridge kiểm tra y tế rồi, nhưng lúc sắp ký... anh quyết định ở lại Everton để "suy nghĩ thêm". Bruh moment thật sự
Về hàng phòng ngự, Conte cũng thèm Koulibaly (Napoli), Virgil van Dijk (Southampton), Alex Sandro (Juventus) hay Ryan Bertrand (Southampton) nhưng cuối cùng chỉ có Antonio Ruediger và Davide Zappacosta về. Tạm ổn thôi chứ không phải plan A đâu nha
Khi mọi thứ đều là "phương án dự phòng"
Conte đã có kế hoạch chi tiết và đầy tham vọng, nhưng cuối cùng ngoại trừ Tiemoue Bakayoko, tất cả đều chỉ là lựa chọn... thứ hai. Không phải nói các cầu thủ này kém đâu, nhưng việc phải đổi plan liên tục chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến chiến thuật mà Conte đã xây dựng
Nhìn kỹ thì thấy Conte ưu tiên những cầu thủ có đẳng cấp và kinh nghiệm tại Anh như Lukaku, Virgil van Dijk, Ross Barkley hay Ryan Bertrand. Nếu có được team này thì cỗ máy Chelsea chạy mượt hơn nhiều so với Morata, Ruediger hay Zappacosta.
Nhưng vì giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo và "bà đầm thép" Marina Granovskaia hơi chậm trễ trong việc đàm phán, Conte phải "giật gấu vá vai" liên tục. Ông là người chịu trách nhiệm về thành tích mà lại không có quyền quyết định chuyển nhượng, thấm thía quá đi
Nhớ lại mùa hè 2016, Conte cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi phải "chữa cháy" bằng David Luiz và Marcos Alonso vào deadline day.
Liệu phép màu có lặp lại?
Nhưng rồi với tài năng và sơ đồ 3-4-3 táo bạo, Chelsea đã vô địch Premier League thuyết phục với sự tỏa sáng của những gương mặt mới. Đó là lý do fan The Blues vẫn hy vọng "bàn tay vàng" của Conte sẽ lại tạo nên kỳ tích
Tuy nhiên, yếu tố bất ngờ - thứ giúp Chelsea bay cao mùa trước - giờ đã không còn nữa. 12 tháng sau, mọi người đã "bắt bài" rồi và đương nhiên Conte cùng các học trò sẽ gặp khó khăn hơn nhiều.
Chelsea đặt tham vọng lớn cho mùa giải này: bảo vệ ngôi vô địch Premier League + tiến xa ở Champions League. Nhưng một mùa hè "quái lạ" như vậy có thể khiến kế hoạch của Conte bị đảo lộn hoàn toàn
Nguồn: soha.vn