BanhYeu9111
New member
SLNA và anh Công Vinh đang sống trong những ngày tháng "trong mơ" thực sự nè! Cả đội lẫn cá nhân anh đều đang bùng nổ max để chiếm trọn ngôi đầu V-League. Tâm trạng phấn khích lên đỉnh vì màn khởi đầu quá xịn cùng SLNA, Công Vinh chia sẻ rằng được cháy hết mình vì đội bóng, vì fan quê nhà chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh lúc này đấy
Chào Vinh, sau 3 trận đã có 4 bàn thắng rồi đó, một sự khởi đầu không thể đỉnh hơn cho cá nhân anh và SLNA ở mùa bóng năm nay. Vậy cảm giác thế nào khi vừa ghi được 2 bàn trong trận thắng nghẹt thở trước B.BD?
"Ai là cầu thủ, nhất là tiền đạo, thì ai chả muốn ghi bàn cho đội nhà đúng không nào. Trước trận đấu, chúng tôi đã xác định gặp B.BD thời điểm này rất khó khăn vì họ đã thua 2 trận rồi nên quyết tâm lắm.
Trong đội hình B.BD có tới 6 ngoại binh nhập tịch và ngoại binh nên lúc ra sân chúng tôi phải chơi quyết tâm hơn nữa. Điểm cốt yếu là phải tuân thủ đấu pháp mà anh Thắng (HLV trưởng Hữu Thắng) đề ra. Và may mắn có sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả nhà cùng chút may mắn nên đã giành chiến thắng.
Còn cá nhân tôi thì nghĩ các bàn thắng ghi được ở trận gặp B.BD là quá may mắn. Một lần nữa xin tặng bàn thắng này cho người hâm mộ SLNA
Nhưng khi ghi bàn cho SLNA ở trận gặp XM V.Hải Phòng (vòng 1) với lúc lập cú đúp vào lưới B.BD ở vòng 3 thì cảm giác của Công Vinh có khác nhau không?
"Không thể diễn tả bằng lời được luôn, vì cảm giác mỗi thời điểm mỗi khác nên giờ có diễn tả lại cũng khó nói. Chỉ biết bàn thắng ghi được ở trận gặp XM V.HP là tôi được giải tỏa sức ép sau một thời gian dài chơi dưới phong độ. Thế nên, lúc ấy hạnh phúc như vỡ òa vì trút bỏ được gánh nặng, và hôm 31/3 vừa qua lúc ghi bàn tôi vẫn có cảm giác như vậy.
Trước khi thực hiện pha đá phạt thứ 2, tôi chỉ nghĩ cốt sao đá thật khó để thủ môn không bắt được, phải đẩy ra để đồng đội ập vào chớp thời cơ nhưng may mắn thành bàn luôn. Khi thấy bóng vào lưới tôi như vỡ òa hạnh phúc vì vui mừng quá "
Công Vinh đã bắt đầu mùa bóng năm nay một cách rất tốt đẹp, anh có nghĩ nhờ may mắn nên được như vậy không?
"Trước hết phải khẳng định rằng tôi được bác Thanh (TGĐ Công ty CP Thể thao SLNA Nguyễn Hồng Thanh), lãnh đạo ngân hàng Bắc Á và đặc biệt anh Thắng (HLV Hữu Thắng) tạo điều kiện và hỗ trợ để thi đấu trong trạng thái thoải mái nhất. Thêm vào đó, các đồng đội như Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình và các cầu thủ ngoại luôn tập trung bóng cho tôi để SLNA luôn có pha phối hợp đẹp nhất. Tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của đội bóng là đưa bóng vào lưới thôi."
Theo thống kê chưa chính thức thì Công Vinh và Antonio đang cân bằng kỷ lục với 89 bàn thắng ở V-League. Cá nhân Vinh nghĩ sao về kỷ lục đó và mục tiêu trong thời gian tới?
"Đối với tôi ghi được bao nhiêu bàn thắng không quan trọng, lúc nào tôi cũng nghĩ làm sao được ra sân và khi ra sân phải cháy hết mình. Tôi bây giờ đang rất đam mê bóng đá, nên khi được về SLNA thì đang được sống trong không khí bóng đá cuồng nhiệt của chảo lửa thành Vinh, nên mục tiêu của tôi là được thi đấu, được cống hiến cho SLNA "
Có rất nhiều khán giả lặn lội đường xa đến xem Vinh tập luyện. Thậm chí họ chờ đến cuối buổi tập khi trời đã tối mịt chỉ để được gặp Vinh, được bắt tay Vinh, và họ luôn theo sát Vinh trong những lúc thi đấu. Vậy Vinh nghĩ sao về điều đó?
"Nói thật tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc từ các khán đài ở sân Vinh. Từ khi tôi mới được lên đội 1 của SLNA thi đấu và ghi bàn, rất nhiều khán giả đã yêu mến cổ vũ tôi, và cũng có nhiều khán giả không thích tôi khi tôi về Vinh thi đấu trong màu áo đối thủ của SLNA.
Và bây giờ khán giả chính là động lực tiếp thêm sức mạnh cho Vinh thi đấu. Chiều 31/3 vừa qua tôi thấy bên khán đài B nhiều khán giả mang cả áo mưa đến sân xem SLNA thi đấu, điều rất hiếm thấy ở trong môi trường bóng đá Việt Nam hiện tại. Bây giờ tôi chỉ nghĩ sẽ nỗ lực làm sao đáp ứng được sự kỳ vọng đó trên khán đài "
Cảm ơn Công Vinh về buổi trao đổi này.
Nguồn: soha.vn