Hội chị em phải trố mắt ra nhìn khi thấy Công Vinh nói tiếng Anh như gió trong buổi phỏng vấn trên Fox Sport luôn á!
Cuộc trò chuyện giữa đội trưởng ĐT Việt Nam với kênh Fox Sport quốc tế xoay quanh chức vô địch huyền thoại AFF Cup 2008 – giải đấu mà chàng tiền đạo xứ Nghệ này đã ghi bàn thắng đi vào lịch sử, lần đầu tiên đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao. Phóng viên còn hỏi thăm về quãng thời gian thi đấu của Vinh tại Nhật Bản và khát vọng của ĐT Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2014.
Plot twist là trình ngoại ngữ của anh chàng tiền đạo người Nghệ An khiến ai cũng phải "ơ" lên khi xem đoạn phỏng vấn này!
Công Vinh và phóng viên nước ngoài tám chuyện cực vibe, không cần phiên dịch viên làm gì cả vì cả hai dùng tiếng Anh trôi chảy như nước. Khi được hỏi về cảm giác ghi bàn vào lưới Thái Lan 6 năm trước trên sân Mỹ Đình, Vinh tâm sự: "Khoảnh khắc đó chính là giây phút hạnh phúc nhất trong sự nghiệp thi đấu của cuộc đời tôi. Một tiền đạo được ra sân thi đấu, ghi bàn là điều tuyệt vời, nhưng cảm giác ghi bàn ở một trận cầu quan trọng, giúp đội nhà lên ngôi vô địch thì cảm giác đó không thể nào tuyệt vời hơn nữa".
Công Vinh còn kể lể về việc chơi bóng ở Bồ Đào Nha và Nhật Bản nữa: "Là một cầu thủ châu Á, khả năng bạn được thể hiện mình ở một CLB như giải VĐQG Bồ Đào Nha là rất ít. Đó là khoảng thời gian thử thách rất lớn với tôi, điều kiện ăn uống, ngôn ngữ văn hóa... không hề dễ dàng. Tuy nhiên, trải qua quãng thời gian như vậy đã giúp tôi có thể học hỏi nhiều hơn để giúp bản thân mình được hoàn thiện".
Anh Vinh nói tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh trên Fox Sport, respect!
"Khoảng thời gian thi đấu ở Nhật Bản cũng thật sự rất có ích đối với tôi. Họ (những con người Nhật Bản) rất đề cao tính chuyên nghiệp cũng như kỷ luật. Ở Nhật các HLV luôn rất công bằng và đánh giá trên những gì bạn cố gắng ở sân tập. Tôi học được cách phải vượt qua khó khăn và tìm cơ hội được ra sân khi luôn phải cạnh tranh vị trí với các cầu thủ khác".
Nhắc đến mục tiêu ở AFF Cup 2014, Công Vinh mong muốn sẽ cùng ĐT Việt Nam đi đến trận đấu cuối cùng và leo top 1 một lần nữa. Dựa vào tình hình vòng bảng năm đó, Công Vinh dự đoán ĐT Việt Nam sẽ đụng độ Singapore ở bán kết.
Tiền đạo số 1 Việt Nam mong bản thân và team sẽ làm lại được kỳ tích như 6 năm trước tại AFF Cup 2008.
Chuyện phải ngồi dự bị ở trận gặp Indonesia khiến Công Vinh hơi buồn tí, nhưng lại thành động lực để cố gắng hơn: "Mỗi HLV đều có cho mình những sơ đồ chiến thuật khác nhau và là một cầu thủ chuyên nghiệp tôi tôn trọng điều đó. Những người có mặt trong đội tuyển không có ai là bất khả xâm phạm, nếu bạn không nỗ lực, không phấn đấu, bạn sẽ bị loại bất cứ lúc nào".
Nguồn: soha.vn