Dominique Da Sylva - cái tên mới toanh mà anh Công Vinh vừa "rước" về nhà được định giá trên Transfermarkt tầm 350.000 euro (tương đương 9 tỷ đồng). Nhưng mà... giá trị thực tế thì có vẻ "hẻo láng" hơn nhiều đó các bạn ơi
Flashback về màn "vẽ bánh" Berbatov huyền thoại
Chắc các bạn còn nhớ drama về việc CLB TP.HCM định chiêu mộ Berbatov - ngôi sao MU một thời chứ? Lúc đó giới truyền thông "cày" nát tay với đủ thứ kịch bản, nhắc lại cả những phi vụ "bom tấn" từng gây sốt như Denilson về Hải Phòng, Lee Nguyễn đến HAGL hay Bình Dương...
Thông tin dày đặc đến mức CĐV ai cũng tin là sắp được ngắm ngôi sao Bulgaria bằng xương bằng thịt đá V-League rồi. Nhưng cuối cùng thì... chỉ là "bánh vẽ" thuần túy thôi các bạn ạ
Ai là người "đầu sỏ" vụ này? Chưa rõ nhưng chắc chắn không phải báo chí tự dựng đâu, vì ai lại rảnh mà nghĩ ra kịch bản "không tưởng" kiểu này cơ chứ?
Được lợi nhất trong vụ này chắc chắn là CLB TP.HCM của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh rồi. Bởi dù sao cũng được nhắc tên liên tục trên mặt báo mà
Sau nhiều ngày im re, Công Vinh mới lên tiếng phủ nhận chuyện tiếp xúc Berbatov, nhưng hứa sẽ đưa về Thống Nhất một tiền đạo "xịn xò" đang thi đấu tại giải hàng đầu châu Âu và phù hợp với lối đá của đội.
"Hiện tôi cũng đã chọn một vài cái tên ưng ý. Đó phải là một cầu thủ chất lượng thực sự, có thể cống hiến cho đội bóng và tất nhiên là phù hợp với lối chơi của đội, chứ không chỉ dựa vào tên tuổi của họ. Còn đó là ai thì hiện tại tôi chưa thể tiết lộ vì vẫn đang quá trình đàm phán", Công Vinh chia sẻ với báo giới.
Plot twist: Dominique Da Sylva xuất hiện
Sau khi thanh lý hợp đồng với tiền đạo Dyachenko, CLB TP.HCM lại được đồn là sắp chiêu mộ hàng "khủng". Và một lần nữa, mọi người lại hóng xem Công Vinh sẽ "chốt deal" thế nào.
Cái tên Dominique Da Sylva đã được điền vào danh sách tham dự giai đoạn 2 V-League 2017. Hồ sơ của cầu thủ người Mauritania này nhìn khá "xịn sò":
• Từng tham dự Cúp thế giới các CLB năm 2011 trong màu áo Al-Ahly (Ai Cập)
• Ghi được 11 bàn sau 68 trận cho đội bóng Ai Cập...
Nhưng mà có một detail mà ít ai để ý: Da Sylva từng thử việc tại FLC Thanh Hóa nhưng lại bị... rớt đài luôn á
Rõ ràng nếu anh này "xịn" thật thì một "ông trùm" giàu có như Thanh Hóa đâu có bỏ qua. Cuối cùng Da Sylva cũng phải quay về quê nhà chờ cơ hội mới thôi.
Sự thật phía sau con số 9 tỷ
Theo Transfermarkt, Da Sylva có giá trị khoảng 350.000 euro (gần 9 tỷ đồng). Nghe thì tưởng Công Vinh phải chi tiền "khủng" lắm.
Nhưng theo nguồn tin của chúng tôi thì... Da Sylva chỉ nhận được khoản "lót tay" chưa đầy 10.000 USD. Còn lương tháng thì còn không bằng Victor - tiền vệ hiện tại của CLB TP.HCM (khoảng 6000 USD/tháng) nữa là ️️
Công Vinh được xem là người biết nhìn "chân giò" cầu thủ và có mối quan hệ rộng. Thế nên thật khó nói là quyền Chủ tịch CLB TP.HCM sẽ thất bại trong các vụ chuyển nhượng ngoại binh, khi mà Da Sylva vẫn chưa chào sân V-League.
Tất cả sẽ phải chờ xem, nhưng cũng mong rằng những cú "nổ" từ CLB TP.HCM đều không phải là chiêu "PR" hay nói cách khác là... thùng rỗng kêu to thôi nhé
Chuyên gia lên tiếng ️
"Công Vinh tuyển mộ cầu thủ như thế thì cũng chưa có kinh nghiệm và cần phải cẩn trọng với trường hợp này. Cần phải xem xét kỹ trình độ của cầu thủ qua thực tế hơn là lý lịch hoành tráng.
Bây giờ cầu thủ không thể ảo như trước. Chỉ xem một vài trận không nói lên được điều gì, sự hưng phấn của cầu thủ ở mức cao nhất sẽ giúp anh ta thể hiện được rất tốt tại lần đó.
Nguồn: soha.vn