MunBabe550
New member
Lần đầu quay về sân Hàng Đẫy với vai trò sếp lớn, Công Vinh đã phải ngồi "hóa đá" nhìn CLB TP.HCM bị Hà Nội FC "cày nát" với tỷ số 4-0 chói lọi
Hà Nội 4-0 TP. Hồ Chí Minh
Ghi bàn: Văn Quyết 58' (pen), Hùng Dũng 78', Oseni 83', Samson 90'+1
Đội hình ra sân:
Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Dũng, Thành Lương, Hùng Dũng, Moses, Văn Quyết, Quang Hải, Oseni.
TP. Hồ Chí Minh: Xuân Việt, Minh Hòa, Đặng Văn Robert, Phước Vĩnh, Văn Hoàn, Victor, Hữu Tuấn, Minh Trung, Thanh Bình, Trần Kiệt, Da Sylva.
Trở lại Hàng Đẫy với tư cách quyền Chủ tịch CLB TP.HCM, Công Vinh động viên các học trò thi đấu hết mình dù đội đã "hết vía" ở V League 2017 rồi
Tâm lý thoải mái nên TP.HCM vào trận khá tự tin và hiệp 1 chơi cũng ổn đấy. Còn đội chủ nhà thì hơi "gấp quá hóa sai", liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.
Đầu tiên làpha ăn mừng "hụt hơi" của Oseni ở phút 12, khi anh này đưa bóng vào lưới nhưng bị thổi việt vị. Tiếp theo là hàng loạt pha bỏ lỡ của Quang Hải, Văn Quyết hay Thành Lương - toàn sao khủng mà chẳng ghi nổi
CLB Hà Nội kết thúc hiệp 1 đầy tiếc nuối với pha xử lý cực đỉnh của Văn Quyết khi đối mặt thủ môn Xuân Việt, nhưng hậu vệ TP.HCM kịp bay về cản phá cú lốp bóng tinh tế kia.
Sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng về đội chủ nhà khi họ liên tục "dồn ép" hàng thủ khách. Sau tình huống ghi bàn không được công nhận của Văn Dũng ở phút 54, chỉ 4 phút sau đội trưởng Văn Quyết đã "mở khóa tỷ số" từ chấm 11m
Có bàn mở tỷ số rồi là Hà Nội "bung lụa" luôn, đội khách bị dồn vào thế phải "đuổi bóng" liên tục. Phút 78, Hùng Dũng có mặt đúng chỗ đệm bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt. Công lao thuộc về Văn Quyết với cú sút căng khiến thủ môn Xuân Việt không bắt dính được.
Vừa hết động lực phấn đấu lại bị dẫn 2 bàn trên sân khách, đội bóng của Công Vinh bắt đầu "vỡ trận" thật sự. 5 phút sau bàn của Hùng Dũng, ngoại binh Oseni cũng ghi tên mình lên bảng điện với pha dứt điểm đơn giản trước khung thành trống
TP.HCM khép lại trận đấu "thảm họa" với bàn thua thứ 4 ở phút bù giờ 90+1 do công của cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Trên khán đài, Công Vinh không giấu được sự thất vọng với gương mặt "đứng hình" bất lực
Thắng đậm kiểu "crush luôn", Hà Nội leo lên ngôi đầu bảng với 42 điểm ngang Quảng Nam và FLC Thanh Hóa nhưng hơn về hiệu số phụ
Nguồn: kenh14.vn