NangNana8005
New member
Hôm nay 20/11, anh Lê Công Vinh đã đăng ảnh ngồi ăn cơm cùng HLV Calisto tại nhà lên Facebook cá nhân, kèm caption siêu cảm động:
"Đúng 10 năm trước giờ này đang cùng thầy Tô chiến đấu, 10 năm sau có thể mời thầy đến nhà dùng một bữa cơm gia đình. Thầy ân cần hỏi thăm cuộc sống gia đình các thành viên trong đội tuyển năm đó. Ngẫm nghĩ cuộc đời có được bao nhiêu cái 10 năm mà vẫn có thể gặp lại nhau chia sẻ nhiều điều như thế. Trân trọng những phút quý giá này".
Trước đó, Công Vinh cùng hội anh em từng vô địch AFF Cup 2008 và vào chung kết SEA Games 2009 đã tổ chức buổi họp mặt sau 10 năm, có cả sự góp mặt của HLV Calisto nữa nha!
Nhắc lại chút xíu, AFF Cup 2008 vẫn là lần duy nhất bóng đá Việt Nam mình "xưng vương" ở đấu trường khu vực đấy. Giải năm đó, HLV Calisto tin tưởng Công Vinh tuyệt đối luôn, dù anh đá tới 5 trận liên tiếp không ghi bàn
Và cuối cùng thì sao? Tiền đạo xứ Nghệ đã "trả ơn" niềm tin ấy bằng 2 bàn thắng trong 2 trận chung kết lượt đi và về gặp Thái Lan, đưa Việt Nam lên ngôi vô địch huyền thoại
10 năm trôi qua, Công Vinh đã giải nghệ và hiện đang theo đuổi con đường làm bóng đá trẻ. Còn HLV Calisto thì đang làm Giám đốc kỹ thuật cho một CLB tại Trung Quốc.
Nguồn: soha.vn